Thứ Tư tuần 17 Thường niên
Suy niệm Mát-thêu 13:44-46
Nước Trời
giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. (Mát-thêu 13:45)
Đọc dụ ngôn này, chúng ta thường nghĩ về chính mình là
thương gia đi tìm kho báu. Rồi chúng ta
đọc nó với tâm trạng tự kết án mình. Tôi
có thực sự hết lòng đi tìm Nước Thiên Chúa không? Tôi có muốn bán đi mọi sự mình có để chiếm
được Nước Trời không? Trả lời những câu
hỏi này, chúng ta thường thấy mình không đạt mục đích, và hậu quả là chúng ta
thấy mình bất xứng với kho tàng lớn lao đó.
Nhưng bạn có biết là còn một cách khác nữa để đọc dụ ngôn
này không? Cách giải nghĩa này đã đi
ngược lại lối suy nghĩ truyền thống, vì nó coi Chúa mới là thương gia và mỗi
người chúng ta là kho báu. Lối giải
nghĩa này bảo chúng ta rằng Cha trên trời của chúng ta phải chiếm bằng được tâm
hồn chúng ta. Rằng Ngươi mong đợi chúng
ta và sẽ không dừng lại cho đến khi nào tìm thấy và sở hữu chúng ta làm của
riêng Người.
Không mệt mỏi khi theo đuổi chúng ta, Thiên Chúa cũng không
mệt mỏi gây ấn tượng cho chúng ta. Người
nói với chúng ta bằng trăm ngàn cách, cố lôi kéo chúng ta chú ý và tưởng tượng
về Người. Người còn đi xa hơn nữa khi
sai Con Một đến hy sinh mạng sống để chiếm lấy chúng ta làm kho báu của
Người. Quả thực đó là một hy sinh đắt
giá, nhưng điều này chỉ cốt chứng tỏ chúng ta có giá trị trước mặt Chúa như thế
nào.
Nếu như bạn có nghi ngờ về giá trị của mình thì đây là
chứng cớ tích cực: Bạn là viên ngọc vô
giá. Bạn là kho báu cao sang nhất của
Chúa. Người đã đi thật xa mới tìm được
bạn và Người vui mừng vì cuối cùng đã tìm thấy bạn. Có thể bạn đã bị che phủ dưới lớp đất cát khi
Người đào bạn lên, nhưng điều ấy không quan trọng đối với Người. Người đã nhìn thấy vẻ đẹp và huy hoàng bên
trong bạn, nên Người quyết tâm rửa sạch và đánh bóng bạn cho tới khi nào bạn
chiếu sáng ánh quang của sự sống Người.
“Lạy Cha, chúc tụng Cha đã yêu thương theo
đuổi con! Lạy Chúa Giê-su, chúc tụng
Chúa đã cho đi tất cả những gì Chúa có để làm cho con trở nên sở hữu của
Chúa! Lạy Chúa Thánh Thần, chúc tụng
Chúa đã không ngừng là nguồn suối thanh tẩy con và đổi mới tâm hồn con!”