Chúa Nhật tuần 18 Thường niên
Suy niệm Gio-an 6:24-35
Chính là
Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời.
(Gio-an 6:32)
Sau một ngày dài lê bước trong sa mạc, bạn và các người dân
Ít-ra-en cảm thấy mệt nhọc, đói khát và chán nản. Bạn hỏi:
“Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không?” (Xuất Hành 17:7). Nhưng sáng hôm sau thức dậy, bạn thấy một thứ
gì màu trắng giống như bột làm bánh phủ đầy mặt đất, rồi bạn nghe ông Mô-sê
tuyên bố: “Đó là bánh Đức Chúa ban cho
anh em làm của ăn” (Xuất Hành 16:15).
Chúng ta rất quen thuộc với câu chuyện man-na trong sa
mạc. Nhưng bạn có biết là thứ “bánh bởi
trời” này thật quý giá đến nỗi dân Ít-ra-en đã đặt một cái bình chứa đầy man-na
vào trong hòm bia giao ước không? Man-na
để ở đó qua nhiều thế hệ như một nhắc nhở nói lên sự chăm sóc và hiện diện của Thiên
Chúa ở giữa họ.
Chúng ta tiếp tục truyền thống ấy ngày nay bằng cách lưu
giữ Thánh Thể trong nhà tạm tại các nhà thờ.
Nhà tạm này thực là một “hòm bia giao ước”, nhắc nhở chúng ta về giao
ước mới Chúa đã thiết lập với chúng ta nhờ Chúa Ki-tô. Nhưng nhà tạm Thánh Thể còn hơn hòm bia giao
ước thật nhiều. Chúng ta tin rằng bánh
trong nhà tạm không chỉ là bột mì và nước.
Nhưng đó là Mình Chúa Ki-tô. Qua
một phương thức kỳ diệu và mang tính cách bí tích, Chúa Giê-su hiện diện trong
nhà tạm. Người ở trong đó không những để
nhắc nhớ chúng ta về giao ước mới với chúng ta, mà còn để đón nhận chúng ta mỗi
khi chúng ta đến cầu nguyện với Người.
Người ở trong đó để nói với chúng ta, để phục vụ chúng ta và để nâng tâm
hồn chúng ta lên trên trời. Đức Chân
phước Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II đã diễn tả điều này thật hay khi ngài viết:
Thật thoải mái khi dành thì giờ ở lại với Chúa Giê-su, được
dựa đầu vào ngực Người giống như
người môn đệ được Chúa yêu thương và cảm nhận tình yêu vô biên trong trái tim Người… Anh chị em thân mến, tôi
vẫn thường cảm nghiệm điều này và đã múc được từ
đấy biết bao sức mạnh, an ủi và đỡ nâng!
(Nói về Bí tích Thánh Thể, 25).
Chúa Giê-su đang chờ bạn trong nhà tạm. Bạn hãy cố gắng dành chút thời giờ trong tuần
này để nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Người.
“Lạy Chúa Giê-su, xin vinh danh Chúa! Chúa không bao giờ ngủ quên đâu. Lạy Chúa là Bánh hằng sống, xin hãy đến và
làm cho chúng con biết yêu mến Chúa sâu xa hơn!”