Thứ Bảy tuần 18 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 17:14-20

 

Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi  (Mát-thêu 17:20)

 

          Đây là một câu chuyện quen thuộc:  Một người hàng xóm đã trông thấy một bé gái bị kẹt dưới gầm xe hơi và thật kỳ lạ, ông ta đã có thể nâng cái xe lên để khỏi đè chết đứa bé.  Bà mẹ tôn vinh ông là một “siêu nhân”, nhưng ông ta bảo mình khó mà nghĩ được đã làm gì.  Ông chỉ biết cần phải phản ứng nhanh hết sức có thể.

          Người này quả thực đã chuyển núi rời non và ông đã làm được điều ấy!  Dĩ nhiên trong trường hợp của ông, đó không phải là đề tài về đức tin.  Đúng hơn đó là một phản ứng được tiếp sức thần kỳ để đối phó với một nguy hiểm.  Tuy nhiên câu chuyện này vẫn có thể là một so sánh cảm động để dạy chúng ta hãy sống nhờ đức tin.

          Chúng ta thường nghĩ đức tin là điều nằm trong đầu óc mình.  Nhưng còn có một phương diện bộc phát và anh hùng của đức tin.  Đôi khi đức tin của chúng ta sẽ thúc giục chúng ta hành động mau lẹ.  Chúng ta sẽ không có thì giờ để đắn đo tình huống hoặc cầu nguyện lâu giờ mà lấy thêm can đảm đâu.  Nhiều khi một tình huống đòi hỏi một đáp ứng mau chóng, một đáp ứng nảy sinh từ trái tim chúng ta hơn là từ đầu óc.

          Bạn không cần phải đặc biệt mạnh mẽ để tập luyện thứ đức tin này.  Bạn cũng không cần phải đặc biệt thông minh nữa.  Bạn chỉ cần biết mở lòng đón nhận sự soi sáng khi bạn cảm thấy mình được thúc giục để chia sẻ đức tin.  Khi một người hàng xóm đang đau khổ, bạn sẽ thấy mình được thúc giục hãy nói một lời an ủi hoặc cho họ một bờ vai nương tựa mà khóc.  Khi một tình huống tội lỗi có thể xảy ra, bạn biết mình cần phải can thiệp để mọi sự đừng trở nên tồi tệ hơn.  Qua bao lần như thế, “siêu nhân” thiêng liêng của chúng ta muốn thi hành phận sự, thật dễ dàng như Clark Kent đóng vai “Superman” vậy.  Chính trong những tình huống như thế, chúng ta có thể học biết tin tưởng vào những thúc giục của Chúa Thánh Thần và mau chóng hành động.

          Hôm nay bạn hãy mở mắt ra nhé.  Có lẽ có điều gì đó sẽ xảy ra đòi bạn phải lập tức ứng xử bằng đức tin.  Cũng đừng suy nghĩ quá nhiều về điều ấy, kẻo bạn lại đánh mất cơ hội.  Cứ thẳng tiến và theo bản năng mách bảo.  Rồi nếu bạn có làm không xong thì bạn vẫn có thể thấy được an ủi khi biết rằng ít nhất bạn đã cố gắng, rồi Chúa sẽ ban thưởng cho nỗ lực của bạn.

 

          “Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin mà thôi!  Xin cho con đừng tính toán hơn thiệt.  Con muốn nghe tiếng Chúa và chỉ biết vâng lời”.