Thứ Sáu tuần 19 Thường niên

Suy niệm Ê-dê-ki-en 16:1-15,60,63

 

Có lời Đức Chúa phán với tôi.  (Ê-dê-ki-en 16:1)

 

          Ngôn sứ Ê-dê-ki-en phải thật là đầy tự tin!  Lập đi lập lại, ông luôn giới thiệu những sấm ngôn bằng lời khẳng định chắc chắn kể trên.  Ê-dê-ki-en phải xác tín là Thiên Chúa thực sự đã nói với ông.  Ông phải học phân biệt sấm ngôn đích thực khác với đầu óc giàu tưởng tượng của mình, phân biệt đâu là những tư tưởng của Thiên Chúa và đâu là những tư tưởng của mình.  Vậy làm sao chúng ta có thể chắc chắn là Chúa đang nói với chúng ta?

          Có một câu trả lời dài và một câu trả lời ngắn cho câu hỏi này.  Câu trả lời dài là chúng ta chẳng khi nào biết được chắc chắn điều gì là từ chúng ta và điều gì là từ Chúa.  Đôi khi quả thực rất khó để nói lên sự khác biệt.  Nhưng chúng ta luôn luôn có thể tin tưởng rằng những lời mình đang nghe và chia sẻ đem lại an ủi, hy vọng và thúc giục hãy có đức tin sâu xa hơn, thì đó phải là có Chúa đứng sau những lời ấy.  Điều duy nhất chúng ta cần phải làm là cứ tiếp tục theo đuổi những lời ấy và biết rằng lời Chúa đang được phán ra, bất kể dưới hình thức nào!

          Còn câu trả lời ngắn là:  Hãy thực tập!  Cần có thời gian để nghe tiếng Chúa.  Cần phải trải nghiệm với những lời bạn nghĩ  là mình nhận được trong khi cầu nguyện, hãy thử xem chúng có đi ngược lại những chân lý của Tin Mừng và giáo huấn của Giáo Hội hay không.  Cũng cần có lòng can đảm để bước ra trong đức tin và chia sẻ những lời này với người khác để xem chúng nảy sinh hoa trái nào.  Chắc chắn đây là điều ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã làm khi ngài cố gắng tìm hiểu ý nghĩa những cảm nghiệm thiêng liêng của mình!

          Dù bạn có cảm thấy tự tin hay ngần ngại khi nghe tiếng Chúa, thì theo kinh nghiệm sống, bạn hãy dừng lại một chút và dành thì giờ để lắng nghe.  Khi cầu nguyện, lúc suy niệm Kinh Thánh, khi suy tư về giáo huấn của Giáo Hội, bạn hãy cố gắng ý thức những gì Chúa đang đặt trong tâm hồn bạn.  Đó là cách duy nhất bạn biết được lời Chúa và học chia sẻ lời Chúa với người khác.  Làm như thế, bạn sẽ trở nên tự tin là Chúa đã gọi bạn, phải, chính bạn, để đi rao giảng lời Người bằng lời nói, bằng những ưu ái hoặc bằng cả cuộc sống trong khiêm nhường, tin cậy và yêu thương.

 

          “Lạy Chúa, xin mở tai con để con nghe được Chúa nói.  Xin giúp con biết tĩnh lặng và lắng nghe, để con trở thành kẻ mang lời Chúa đến cho mọi người”.