Thứ Tư tuần 19 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 1:39-56

 

Lễ Đức Mẹ Lên Trời

 

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.  (Lu-ca 1:46)

 

          Có khi nào bạn nhận thấy thế gian cố gắng thuyết phục chúng ta rằng chẳng có gì là tốt đẹp đủ không?  Nếu không được vui ở nơi làm việc, chúng ta hãy bỏ đi mà kiếm một công việc khác.  Ngay cả khi chúng ta thích với công việc đang làm thì vẫn nên tìm kiếm những cơ hội tốt hơn.  Nếu gặp khó khăn trong hôn nhân, chúng ta chỉ nên gọi đó là một mất mát và đi kiếm người khác hay một người “bạn đời”.

          Vấn đề của lối sống nói trên là chúng ta sẽ chẳng khi nào được vừa lòng đâu.  Điều chúng ta đang thực sự tìm kiếm sẽ là điều không thể gặp được trên trái đất này, đó là sự hoàn hảo.

          Chắc chắn Mẹ Ma-ri-a đã không tìm kiếm sự hoàn hảo.  Mẹ đã không phải chịu đựng những nghi ngờ của hàng xóm láng giềng khi có thai và khi phải sinh con trong chuồng bò.  Mẹ và thánh Giu-se chắc chắn không phải là những người giàu có nhất tại Na-da-rét và cuộc sống nhất định sẽ vất vả sau khi thánh Giu-se qua đời.

          Tuy nhiên từ những lời lẽ của Mẹ, chúng ta có thể thấy Mẹ Ma-ri-a vẫn đầy lòng biết ơn Chúa như chưa có người nào biết ơn Chúa bằng Mẹ.  Đó là vì lòng cảm tạ của Mẹ là tâm tình trước công cuộc vĩ đại Chúa muốn thực hiện qua Mẹ.  Đơn thuần bằng tiếng thưa “xin vâng” trước kế hoạch của Chúa, Mẹ có thể tham dự vào việc cứu rỗi toàn thể nhân loại!

          Chúng ta có thể chu toàn rất nhiều điều trong cuộc sống này, và dĩ nhiên Chúa muốn chúng ta có cao vọng.  Nhưng cũng như Mẹ Ma-ri-a, chúng ta phải nhận biết khi nào Chúa đã ban cho chúng ta một điều gì lớn lao mà cảm tạ Chúa về điều ấy.  Như thánh Phao-lô đã nói:  “Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh?” (1 Cô-rin-tô 4:7).  Ân huệ quý nhất trong các ân huệ Chúa ban, ân huệ mà không là gì khác ngoài ân huệ tinh tuyền, chính là sự sống đời đời.  Ít ra mỗi ngày một lần, chúng ta nên dừng lại và suy nghĩ về sự kiện Chúa Giê-su đã chết cho mỗi người chúng ta để chúng ta được sống với Người muôn đời.

          Hôm nay bạn hãy cố gắng lấy những lời của Mẹ Ma-ri-a làm lời của bạn:  “Thần trí tôi vui mừng trong Chúa, Đấng cứu độ tôi”.  Nếu bạn đang giận người nào, hoặc nếu bạn không bằng lòng với tình huống hiện thời, hoặc có ai vừa làm cho bạn bị tổn thương, thì bạn hãy tin rằng Chúa Giê-su vẫn đang ở với bạn, ban cho bạn sự khôn ngoan của Thiên Chúa, và còn quan trọng hơn nữa, cho bạn một chỗ trong vương quốc vĩnh cửu của Người.  Bạn hãy xin Người biết lấy cái nhìn của Người mà xét hoàn cảnh của bạn – chắc chắn đó là một hoàn cảnh đầy tràn hy vọng!

 

          “Lạy Chúa, con dẹp đi mọi lo lắng và con vui mừng trong Chúa!  Con chúc tụng Chúa vì tất cả những gì Chúa đã làm cho con!”