Chúa Nhật tuần 2 Thường niên

Suy niệm Gio-an 1:35-42

 

Đây là Chiên Thiên Chúa.  (Gio-an 1:36)

 

        Hầu hết chúng ta đều trở nên người Công giáo lúc còn thơ ấu khi cha mẹ đem chúng ta đến nhà thờ rửa tội.  Việc ấy làm chúng ta thành “đạo dòng”, một từ mang nghĩa vừa tích cực vừa tiêu cực.  Tích cực vì tâm hồn chúng ta đã mở ra ngay từ khi tuổi còn rất nhỏ để đón nhận Tin Mừng.  Nhưng tiêu cực, vì được nuôi dưỡng trong một môi trường Công giáo nên chúng ta cứ nghĩ là mình đang tốt đẹp, không cần tự hỏi về đức tin của mình hoặc tự quyết định xem mình có thực sự tin Chúa Giê-su hay không.

        Sự thật là chúng ta hết thảy đều cần chọn lựa theo Chúa Giê-su vào một thời điểm nào đó trong cuộc sống.  Tất cả chúng ta đều cần phải tuyên xưng trong lòng rằng:  “Tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (Gio-an 1:41).  Đây là việc đã xảy ra cho An-rê và Phê-rô trong bài Tin Mừng hôm nay, và đây cũng là điều cần xảy ra cho mỗi người chúng ta nữa.

        Điều gì đã động viên hai người này và tất cả những môn đệ khác triệt để đi theo Chúa Giê-su như vậy?  Đơn giản thôi, vì họ đã nhận thức được Người là ai.  Họ đã thấy được Người là Chúa và Đấng Cứu Độ, là Đấng Mê-si-a và Đấng Chuộc Tội, rồi ý thức ấy đã thay đổi con người họ vĩnh viễn.

        Những ai trong chúng ta là “đạo dòng” có thể dùng bài Tin Mừng hôm nay làm căn bản để tự hỏi mình:  “Tôi nghĩ Chúa Giê-su là ai?”

        Vì nhận lời Chúa Giê-su kêu gọi hãy đến mà xem, tâm hồn hai ông An-rê và Phê-rô đã thay đổi (Gio-an 1:39).  Sự thay đổi tâm hồn này khởi đầu cho một diễn trình thay đổi trong tâm trí họ nữa.  Họ bắt đầu nghĩ và hành động một cách khác.  Chúa Giê-su cũng muốn ảnh hưởng y như vậy trên cuộc đời chúng ta.  Người muốn thay đổi lối suy nghĩ và hành động của chúng ta.  Sự đổi mới tâm trí này có thể kéo dài cả cuộc đời như người ta thấy nơi hai vị Tông đồ này.  Nhưng nếu việc ấy đã xảy ra cho các ngài thì cũng cần xảy ra cho chúng ta:  Mỗi diễn trình “thay đổi tâm trí” đều bắt đầu với “thay đổi tâm hồn”.  Chúng ta phải gặp Chúa Giê-su trước đã.

        Là người Công giáo, sinh ra là thuộc về Giáo Hội do ước muốn của cha mẹ thì chưa đủ.  Mỗi người chúng ta phải tự mình nói được rằng:  “Tôi đã gặp Đấng Mê-si-a!”

 

        “Lạy Chúa, xin mở mắt con.  Con muốn đến để xem Chúa”.