Thứ Ba tuần 2 Thường niên

Suy niệm 1 Sa-mu-en 16:1-13

 

Hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên đường.  (1 Sa-mu-en 16:1)

 

          Khi Thiên Chúa dạy ngôn sứ Sa-mu-en hãy đi xức dầu cho Đa-vít, thì ông đã có quá nhiều ân tình với vua Sa-un rồi.  Trước tiên ông chẳng ưa gì ý tưởng Ít-ra-en có một ông vua, nhưng vì vâng lời Chúa, ông đã xức dầu cho Sa-un và hết mình ủng hộ nhà vua.

          Nhưng giờ đây Sa-mu-en đã phải thay đổi chiều hướng vì sự bất vâng phục của Sa-un.  Chúng ta biết là vị ngôn sứ này rất khổ tâm “đã than khóc suốt đêm với Chúa” về vua Sa-un (1 Sa-mu-en 15:11).  Sa-un đã có một tương lai đầy hứa hẹn, nhưng ông lai phung phí tiềm năng và để mặc cho dân chúng đồi trụy.  Tuy nhiên điều ấy cũng không ngăn cản được Chúa.  Người đã biết nhà vua sắp làm gì, nên Người bảo ngôn sứ Sa-mu-en:  “Ngươi còn khóc thương Sa-un cho đến bao giờ?” (16:1).  Sa-mu-en đã khá quyến luyến với Sa-un, nhưng đã đến lúc ông phải ra đi.

          Câu chuyện này cho chúng ta một bài học hay về việc rũ bỏ.  Là điều tự nhiên khi người ta than khóc cho một tình bạn đã mất, một cơn bệnh hiểm nghèo hay cái chết của một người thân.  Tiếc thương cho những mất mát của chúng ta là bình thường.  Hơn nữa chúng ta còn cảm thấy như là không sao có thể tiến tới với cuộc sống chúng ta.

          Những hoàn cảnh như thế có thể khó khăn, nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng tiến tới, dù chỉ là từng ngày một.  Chúng ta có thể nhớ lại Chúa đã bảo Sa-mu-en phải đổ dầu đầy sừng, dầu của Thánh Thần, và “lên đường” (1 Sa-mu-en 16:1).  Sa-mu-en thực sự đã làm như thế.  Có lẽ ông vẫn còn thương tiếc việc mất đi Sa-un, nhưng ông dựa vào đức tin và sự vâng phục Thiên Chúa.  Chúng ta không luôn biết được Chúa nghĩ gì khi chúng ta gặp những lúc thử thách hoặc khổ đau.  Chúng ta có thể cố đoán coi Chúa muốn gì, cũng như ngôn sứ Sa-mu-en cố đoán xem ai là ông vua mới.  Nhưng chúng ta biết rằng nếu cứ theo sự dẫn dắt của Người, chúng ta sẽ được chúc phúc và che chở.

          Vậy bạn hãy cố gắng hết sức để tín thác Chúa khi gian nan xảy đến.  Hãy ở gần Người.  Hãy nói với Người rằng bạn tin tưởng vào sự khôn ngoan và quan phòng của Người.  Hãy tin là Chúa đã không bỏ bạn;  Người vẫn yêu thương bạn.  Người vẫn có một kế hoạch dành cho bạn.

 

          Lạy Chúa, con không xin hiểu được ý Chúa, nhưng là biết chấp nhận ý Chúa.  Xin dạy con biết nhận ra bàn tay Chúa giữa mọi thay đổi và thử thách”.