Thứ Hai tuần 2 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 2:18-22

 

Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ.  (Mác-cô 2:22)

 

          “Tôi phải dẹp bỏ hết những chuyện cũ rích đi.  Tôi cần thống hối và thay đổi cuộc sống”, bạn có thường nghe câu nói ấy và suy nghĩ về chính mình không?  Câu trả lời có thì tốt, nhưng nó mới chỉ trả lời cho chúng ta một nửa những gì Chúa Giê-su đã nói ở đây.  Rất thường khi đọc Kinh Thánh, chúng ta có khuynh hướng chú tâm đến những điều chúng ta phải làm, nhưng có một chân lý tuyệt vời trong đoạn Kinh Thánh này dạy chúng ta nhiều hơn nữa về những gì Chúa muốn thực hiện nơi chúng ta.  Người muốn chúng ta được đầy tràn rượu mới của Người!  Người muốn ban cho chúng ta một sức sống mới và một năng lực mới, nếu chúng ta muốn lãnh nhận.

          Trong Kinh Thánh, hình ảnh “rượu mới” được sử dụng để nói lên thời đại mới sẽ được khai mở khi Đấng Mê-si-a của Thiên Chúa xuất hiện.  Ngôn sứ A-mốt tuyên bố:  “Chắc chắn sẽ đến thời khi… núi non sẽ chảy xuống rượu ngọt ngào, và mọi đồi nổng cũng sẽ tràn ra rượu ấy” (A-mốt 9:13).  Phát ngôn nhân danh Chúa, ngôn sứ Giô-en công bố:  “Ta sẽ gửi đến cho các ngươi lúa, rượu và dầu, và các ngươi sẽ được no nê;  rồi Ta sẽ cho các ngươi không còn bị các dân tộc khác nhạo cười nữa” (Giô-en 2:19).  Cuối cùng trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su đã chọn rượu của bữa ăn Vượt Qua để làm thành bí tích của Giao Ước Mới là chính máu Người (Luca 22:20).

          “Rượu Mới” Chúa Giê-su muốn ban cho chúng ta ngày nay không những chảy xuống từ đồi núi, mà còn trào dâng từ cửa thiên đàng mỗi ngày, mạnh mẽ như thác nước với tất cả quyền năng Thiên Chúa, để giải thoát, chữa lành và dẫn đưa chúng ta đến trước sự hiện diện của Thiên Chúa.

          Cũng như rượu làm cho tâm hồn con người được vui sướng (Da-ca-ria 10:7), rượu mới của Chúa Ki-tô có khả năng làm cho chúng ta được vui và hạnh phúc.  Nhờ được đầy tràn sức mạnh của chính Thiên Chúa, rượu ấy ban ho chúng ta tự do và sinh lực.  Rượu ấy cho chúng ta biết chúng ta là tạo vật mới, là bầu da mới.  Rượu ấy bảo chúng ta rằng chúng ta vẫn có thể bước đi trong thế giới này, một thế giới đã bị ô nhiễm do những bầu da cũ của một đời sống ngụp lặn trong bóng tối.  Và đó đích thực là một Tin Mừng!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn lãnh nhận rượu mới của Chúa.  Xin Chúa hãy đến và cho con được tràn đầy, lạy Chúa, xin cho con được nếm để biết Chúa thiện hảo dường bao”.