Thứ Năm tuần 2 Thường niên
Suy niệm 1 Sa-mu-en 18:6-9; 19:1-7
Vua Sa-un
hạ được hàng ngàn, ông Đa-vít hàng vạn. (1
Sa-mu-en 18:7)
Sa-un
là người có cả những điểm mạnh lẫn điểm yếu.
Là ông vua tiên khởi của Ít-ra-en, được Thiên Chúa chọn và ngôn sứ
Sa-mu-en xức dầu, chắc chắn ông hạnh phúc với sự nâng đỡ của Chúa và lãnh nhận
được sức mạnh Người ban để thi hành sứ mệnh.
Là người mạnh mẽ, có phẩm giá trên mọi đồng bào Ít-ra-en, ông đã được ơn
can đảm và đặc sủng. Ông là một nhà lãnh
đạo theo bản chất và khởi sự triều đại của mình với hứa hẹn và khả năng lớn
lao.
Tuy
nhiên đời sống sau này của ông lại mang hai tì vết lớn: ghen tương và không vâng lời. Bài đọc thứ nhất hôm nay nhấn mạnh đến tính
ghen tương của ông. Sự kiện là Đa-vít,
một người chư hầu được hoan hô nhiều hơn Sa-un, đã khiến cho nhà vua coi Đa-vít
là thù địch nên toan tính tiêu diệt Đa-vít.
Mặc dù Giô-na-than, con trai của Sa-un, có thể tạm thời thuyết phục cha
đừng làm hại Đa-vít, nhưng Kinh Thánh bảo chúng ta rằng lòng ghen tương của nhà
vua vẫn không dừng lại. Sau này trong
nhiều dịp, Sa-un đã tìm cách lấy mạng Đa-vít.
Cuối cùng Đa-vít đã phải chạy trốn.
Dù
điều ấy vẫn chưa đủ, Sa-un còn tỏ ra bất tuân phục Thiên Chúa. Sau khi ông thắng trong một trận chiến khốc
liệt chống lại người A-ma-léc, Sa-un đã dâng hy lễ trái với luật dạy (1
Sa-mu-en 13:8-10). Ông đã tha mạng cho
vua dân A-ma-léc và những đàn vật béo tốt nhất của dân chúng, trực tiếp bất
tuân mệnh lệnh của Thiên Chúa (15:7-9). Cuối
cùng, bất chấp Luật Mô-sê, Sa-un đã thỉnh vấn một tên thầy bói ngoại giáo thay
vì xin Thiên Chúa dẫn dắt mình (28:4-25).
Ngày hôm sau, Sa-un bị thương nặng trong trận đánh, rồi thất vọng nên
ông đã kết liễu đời mình (31:3-6).
Xin
bạn đừng phạm cùng một lỗi lầm của Sa-un!
Bạn đừng coi thường sức mạnh tàn phá của tội lỗi! Chỉ vì Sa-un đã để cho những khuyết điểm như
ghen tương và bất tuân khuấy động trong ông nên ông mới phải chết bi thảm như
vậy. Có lẽ bạn cũng đang phải phấn đấu
với một số khuyết điểm trong cuộc đời.
Thay vì nhắm mắt làm ngơ hoặc tệ hơn nữa là nuôi dưỡng những khuyết điểm
ấy, bạn hãy lấy hết can đảm quay về với Chúa Giê-su để xin Người chữa lành và
thêm sức mạnh. Bạn hãy đến với Người
trong bí tích Hòa giải và để Người giải phóng bạn. Bạn đừng bỏ cuộc đối với Thiên Chúa. Người chẳng khi nào bỏ bạn đâu. Ngay lúc này Người hứa sẽ thay đổi bất cứ hai
đến với Người.
“Lạy Chúa Giê-su, xin chữa lành con trong
mọi tình huống đau đớn và ý nghĩ ghen tương.
Xin Chúa để cho tình yêu và lòng cảm thương của Chúa phục hồi linh hồn
con”.