Chúa Nhật tuần 21 Thường niên

Suy niệm Gio-an 6:60-69

 

Lời này chướng tai quá!  Ai mà nghe nổi?  (Gio-an 6:60)

 

          “Lời này” là lời gì mà người ta nghe không nổi?  Đó là những lời Chúa Giê-su bảo chúng ta cần phải ăn thịt và uống máu Người.  Chúng ta biết rằng nếu hiểu lời này theo nghĩa đen thì một khẳng định như thế sẽ khiến cho người ta bỏ đi hết.  Nhưng Chúa Giê-su không có ý nói về nghi thức ăn thịt người.  Chúa không mời người ta cắn một miếng thịt cánh tay Người.  Không phải vậy.  Nhưng Người đang nói theo khía cạnh bí tích.  Người cho thấy đã đến lúc người ta sẽ cảm nghiệm được sự hiện diện của Người cách sâu xa khi họ họp nhau lại để cử hành cái chết và sự phục sinh của Người.  Người cho thấy cách thức Người sẽ hiện diện trong bánh họ bẻ ra và trong rượu họ chia sẻ.

          Vậy tại sao lời ấy lại khó nghe?  Một phần là vì người ta quá hiểu theo nghĩa đen.  Nhưng mặt khác cũng khó nghe vì Chúa Giê-su nói cho dân chúng biết Thiên Chúa đã quá quảng đại.  Họ đã không “làm việc Thiên Chúa muốn họ làm”, đó là “tin vào Đấng Người đã sai đến” (Gio-an 6:28-29).  Họ đã chẳng đi tìm kiếm một Mô-sê Mới.  Họ nghĩ chỉ cần tới và lãnh nhận.  Thiên Chúa sẽ chăm sóc họ giống như Người đã nuôi dưỡng tổ tiên họ trong sa mạc (6:32).

          Có lẽ đây là một trong những trở ngại lớn nhất chúng ta phải đối phó, trở ngại do thái độ ỷ lại và chỉ biết chìa tay lãnh nhận từ Thiên Chúa.  Làm chủ được tình huống không bao giờ là chuyện dễ, nhưng Chúa hứa rằng nếu chúng ta cứ cố gắng làm, Người sẽ thay chúng ta và giúp chúng ta làm những điều tự sức riêng chúng ta chẳng khi nào làm được.  Bản chất yếu đuối của chúng ta muốn lèo lái mối tương quan của chúng ta với Chúa, còn Chúa Thánh Thần lại muốn cho chúng ta thấy thật phấn khởi và không phải lo lắng chi nếu chúng ta cứ phó thác cho Người và để Người dẫn dắt chúng ta.

          Nếu bạn thấy khó có thể buông tay thả lỏng một điều gì đó, cứ nhớ đến Đấng đã dạy bạn hãy phó thác, đó là Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng Thánh của Thiên Chúa (Gio-an 6:69).  Người sẽ không để bạn lạc đường đâu.

 

          “Lạy Chúa, Chúa là Bánh ban sự sống.  Xin Chúa dạy con biết quảng đại lãnh nhận ân sủng Chúa.  Xin cũng giúp con biết quảng đại mà buông ra tất cả những gì Chúa muốn con dứt bỏ”.