Thứ Bảy tuần 21 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 25:14-30

 

Khá lắm!  Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành.  (Mát-thêu 25:21)

 

          Lúc ấy vào giữa ngày.  Ông chủ của bạn tới và đưa cho bạn tấm chi phiếu một triệu đô-la.  Ông nói:  “Tôi sẽ đi xa mấy tháng, nhưng tôi muốn anh hãy dùng tiền này mà làm lợi cho công ty trong khi tôi vắng nhà”.  Rồi ông quay người ra đi.  Bạn sẽ làm gì đây?

          Đó là một thách đố mà ba người tôi tớ trong dụ ngôn Chúa Giê-su đã kể phải đối diện.  Mặc dù Chúa kể có ba người, nhưng chỉ có hai hạng tôi tớ:  những người làm ra thêm tiền cho chủ và những người không làm thêm ra.

          Muốn kiếm ra tiền đòi hỏi phải mạnh dạn hành động và ý thức cần phải liều lĩnh.  Đối với hai người tôi tớ thành công, điều ấy có nghĩa là sử dụng những gì họ đã được trao để làm cho tăng thêm.  Có lẽ ngày nào họ cũng nghĩ phải giải thích công việc của họ cho ông chủ như thế nào khi ông trở về.  Họ có thể thất bại, nhưng họ đã cố gắng.

          Mẹ Tê-rê-xa đã nói:  “Thiên Chúa không đòi chúng ta phải thành công;  Người chỉ đòi chúng ta phải cố gắng”.  Bạn làm bao nhiêu cho Chúa không quan trọng bằng bạn đã thực sự làm điều gì đó.  Chúng ta hết thảy đều phải tính sổ về những gì chúng ta đã làm khi sử dụng những tài năng lớn nhỏ do Chúa ban cho.

          Vậy bạn hãy bắt đầu ngay hôm nay đi.  Bạn hãy thử xem mình có thể nhận ra những cách nào để “sinh lợi” trong việc đầu tư của bạn.  Bạn hãy khởi sự với mối tương quan giữa bạn với Chúa Giê-su.  Có lẽ trung thành hơn với giờ giấc cầu nguyện và đọc Kinh Thánh có thể giúp bạn nhìn sáng suốt hơn.  Hoặc bạn hãy nhìn vào những mối tương quan gia đình để tìm ra một vài cách nho nhỏ để giúp bạn trở thành nguồn khích lệ và giúp đỡ người khác trong nhà.  Hoặc bạn hãy ra ngoài tìm những cách đầu tư vào tình bạn hữu, trong giáo xứ hay trong cộng đồng của bạn.

          Cả ba lãnh vực trên đều có thể trở thành những “trung tâm sinh lợi” nếu bạn chỉ cần đi từng bước nhỏ để trở thành một người biết lắng nghe hơn, hiện diện dễ thương hơn hoặc một người biết lo lắng chăm sóc hơn cho lợi ích chung.

          Sinh hoa kết trái cho Chủ có gì là khó khăn đâu!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở mắt con.  Xin Chúa giúp con nhận ra đâu là những nơi con có thể đầu tư vào vương quốc Chúa hôm nay”.