Thứ Ba tuần 22 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 4:31-37

 

Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền.  (Lu-ca 4:32)

 

          Trong đời bạn, bạn đã nghe bao nhiêu buổi hội thảo, bài chia sẻ lời Chúa, bài giảng trong lớp hoặc bao nhiêu bài diễn văn?  Có lẽ còn nhiều hơn là bạn có thể đếm.  Chắc chắn nhiều hơn là bạn có thể nhớ.  Vì lý do này hay lý do khác, hầu hết những cuộc nói chuyện ấy đã không gây ấn tượng sâu đậm.  Có lẽ người nói đã không chuẩn bị kỹ lưỡng hoặc không năng động đủ.  Có lẽ bạn đã phân tâm hoặc nhàm chán.  Rồi có lẽ đã quá lâu rồi nên ký ức cũng phai mờ.  Dù lý do nào đi nữa thì cũng ít khi chúng ta nghe được những lời thực sự ảnh hưởng trên đời sống chúng ta.

          Dân chúng trong bài Tin Mừng hôm nay đã có một cảm nghiệm khác.  Họ lấy làm lạ về Chúa Giê-su vì lời Người nói “có uy quyền” (Lu-ca 4:32).  Không phải chỉ vì Người giỏi Kinh Thánh.  Cũng không phải vì Người là một diễn giả khích động có thể xoay chuyển đám đông.  Nhưng vì lời của Người vang lên trong tâm hồn người ta.  Đó là những lời của lòng Chúa thương xót, những lời của sức mạnh để chữa lành và lời ước ao muốn cứu độ.  Những lời này còn có quyền lực xua đuổi tà thần nữa!

          Vậy bạn không mong được nghe Chúa Giê-su giảng dạy như vậy hay sao?  Phải, theo một ý nghĩa có thể hiểu, đó là mỗi lần bạn mở Kinh Thánh ra.  Cùng một Đấng đã nói với dân chúng giờ đây có thể nói với bạn qua những trang sách Kinh Thánh, vì những lời này được Chúa Thánh Thần linh hứng cho Người.  Những lời ấy không chỉ mang đến những thông tin về Thiên Chúa, nhưng còn mang chính hơi thở của Thiên Chúa nữa.  Rồi hơi thở ấy sẽ thổi vào trong chúng ta sự sống, đức khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa nếu chúng ta tiếp cận với những lời ấy qua cầu nguyện và với tấm lòng rộng mở.

          Nếu bạn muốn cảm nghiệm sức mạnh của Lời Chúa, hãy bắt đầu với các bài đọc hôm nay.  Hãy chú ý đến những lời của người bị thần ô uế nhập:  “Tôi biết ông là ai rồi!  Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” (Lu-ca 4:34).  Bạn hãy để cho lời xác quyết này thấm vào tâm hồn.  Mọi tạo vật, ngay cả đến các thiên thần đã sa ngã, đều nhận biết Chúa Giê-su là Đấng Thánh.  Bạn cũng nhận biết Người và Người ở ngay đây với bạn.  Bạn hãy dành ít thời giờ để thờ lạy Người.  Hãy đi xa hơn những lời trong sách để đến với Chúa Giê-su.  Bạn hãy cảm tạ và chúc tụng Người vì Người uy quyền, rồi bạn hãy để mình được biến đổi do ân sủng và tình yêu của Người!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con Lời Chúa!  Xin cho Lời ấy thấm nhập thật sâu vào linh hồn con.  Ước gì Lời ấy dạy dỗ con, linh hứng cho con và dẫn dắt con theo đường cứu độ”.