Thứ Bảy tuần 22 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 1:1-16,18-23

Lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Ma-ri-a

 

Đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về nhà.  (Mát-thêu 1:20)

 

          Bạn biết nhất định phải yêu nhau thì người ta mới không thể ngừng nói về đối tượng mình yêu thương.  Có một cảm giác hầu như choáng váng về người ấy, chưa kể tới một tia long lanh trong ánh mắt hay bỏ qua một nhịp bước.  Thật ấm lòng khi nhìn một ông bố ái mộ đứa con gái nhỏ của mình, một đứa trẻ ôm lấy mẹ nó hay một chú rể quấn quít bên cô dâu.

          Mẹ Ma-ri-a là tất cả ba hỉnh ảnh đó đối với Thiên Chúa:  là đứa con gái yêu dấu của Chúa Cha, là bà mẹ đáng yêu của Chúa Con và là người bạn tình của Chúa Thánh Thần.  Mẹ là triều thiên, tột đỉnh trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa, là con ngươi trong mắt Người và là niềm vui của trái tim Người.  Thêm nữa, Mẹ Ma-ri-a là cuốn toát yếu chứa đựng tất cả điều chúng ta mong ước tự thâm tâm, tức là làm đẹp lòng Thiên Chúa.

          Thiên Chúa yêu thương Mẹ Ma-ri-a thật nhiều đến nỗi không ngừng nói về Mẹ kể từ buổi đầu cuộc tạo dựng nhân loại.  Chẳng bao lâu sau khi ông bà nguyên tổ phạm tôi, Chúa Cha đã lập tức nói về một người phụ nữ giống như E-và, nhưng miêu duệ người phụ nữ ấy sẽ dẫm nát đầu con rắn.  Những người phụ nữ như bà Sa-ra, Rút, Giu-đi-tha và Ét-te, hết thảy đều là hình bóng ám chỉ về người phụ nữ ấy.  Những vị thánh như Bernadette, Ca-ta-ri-na, Tê-rê-xa, Bri-gít-ta… đều phản ánh vinh quang của người phụ nữ ấy.  Ngay chính Giáo Hội được gọi là mẹ các tín hữu và Hiền thê Chúa Ki-tô cũng hết lòng tôn kính Mẹ Ma-ri-a!

          Vậy chúng ta có thể làm gì để tôn kính một người đã nhận được thật nhiều vinh dự và ân huệ từ nơi Thiên Chúa?  Chúng ta phải mừng sinh nhật của Mẹ như thế nào?  Bằng cách dâng cho Mẹ những món quà thiêng liêng trong thiên nhiên.  Nếu chúng ta có thể dâng cho những bà mẹ trần gian những bó hoa vào ngày sinh nhật của các bà, chúng ta cũng có thể dâng cho Mẹ Ma-ri-a một bó hoa thiêng liêng bằng cách hiệp với Mẹ trong lời chuyển cầu khi chúng ta lần hạt Mân-côi.  Chúng ta có thể đưa vợ hay chồng chúng ta đi ăn tối, nhưng chúng ta cũng có thể tôn kính người Bạn của Chúa Thánh Thần bằng cách đem cho người nghèo một ít đồ hộp.  Chúng ta có thể dành chút ít thì giờ với con cái trong ngày mừng sinh nhật của chúng, cũng vậy, hôm nay chúng ta có thể dành thì giờ ở với Mẹ Ma-ri-a, suy gẫm về cuộc đời và mẫu gương đức tin của Mẹ.

          Vậy chúng ta hãy hợp với triều thần thiên quốc để mừng lễ hôm nay.  Hãy dâng lên Mẹ Ma-ri-a những món quà thiêng liêng của chúng ta là tình yêu, cầu nguyện và phục vụ dân Chúa.

 

          “Lạy Mẹ Ma-ri-a, con chúc mừng sinh nhật Mẹ!  Con yêu Mẹ và con muốn nên giống như Mẹ trong tất cả sự trong trắng và đức tin của Mẹ”.