Thứ Hai tuần 22 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 4:16-30      

 

Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi.  (Lu-ca 4:18)

 

          Đó phải là một quang cảnh ấn tượng:  dân chúng ùa ra khỏi hội đường, họ la lối lớn tiếng đang khi lôi Chúa Giê-su ra khỏi thành và cố xô Người xuống từ ghềnh đá cao.  Thật là sôi động và ồn ào!  Tất cả chỉ vì mấy lời giải thích Người đã đưa ra trong một bài giảng.

          Trong những cảnh dân chúng hỗn độn như thế, chẳng lạ gì khi người ta không hiểu lý do đích thực khiến họ bực bội khó chịu.  Vậy Chúa Giê-su đã nói gì làm cho họ phản ứng như vậy?  Có phải vì Người nói là Người đến để chữa lành, để phục hồi và để đem lại tự do không?  Có phải vì Người đã cho họ thấy là Dân ngoại sẽ mở lòng đón nhận sứ điệp của Người hơn những người Do-thái không?  Hoặc có phải đã có quá nhiều tiếng nói chỉ gây ra hỗn độn như thế mà chẳng có lý do gì không?

          Cuộc sống chúng ta có thể có vô số những tiếng nói như vậy và chúng cũng có thể gây nên hỗn độn cho chúng ta.  Chúng ta phải để ý đến một số tiếng nói, thí dụ những tiếng nói nhắc nhở chúng ta về bổn phận, công việc, gia đình và cộng đồng của chúng ta.  Một số tiếng nói muốn thông báo cho chúng ta tin tức, chia sẻ cho chúng ta những điều rỉ tai nóng hổi nhất, hoặc nói với chúng ta về những điệu mốt hoặc giải trí mới ra lò.  Rồi cũng có những tiếng nói cố lải nhải gợi lại những lỗi lầm quá khứ của chúng ta, nhằm trói buộc chúng ta trong mặc cảm tội lỗi, sợ hãi hay trả thù, hoặc ráng đưa chúng ta vào những cám dỗ mới.  Những tiếng nói lo âu, những tiếng nói bực bội bẳn gắt, những tiếng nói giận dữ, những tiếng nói khích động, ngay cả những tiếng nói âm thầm và tính toán, thật là nhiều trong chúng ta!

          Vậy bạn hãy thở một hơi thật dài và thật sâu.  Thêm một lần nữa.  Và lần thứ ba.  Hãy để cho các tiếng nói này yên lặng dù chỉ một ít phút thôi.  Bạn hãy tưởng tượng mình đang ngồi với Chúa Giê-su trong một căn phòng yên tĩnh hoặc bên bờ một con suối bình yên.  Bạn chỉ chú ý đến tiếng nói của Người thôi.  Hãy để Người nói với bạn rằng Người đang ở với bạn, sẵn sàng cất đi sự mù lòa thiêng liêng của bạn, làm cho bạn được mạnh mẽ để chống trả cám dỗ, băng bó vết thương của bạn, và mở lòng bạn ra để đón nhận tình yêu của Người.  Chỉ có tiếng của Người là bạn cần phải lắng nghe trong lúc này.

          Người sẽ nói với bạn những gì?  Bất cứ điều gì bạn nghĩ đó là điều Người nói, hãy viết xuống và đem theo với bạn trong tuần này.  Hãy chú ý đến Người, và đặt những tiếng nói khác xuống hàng thứ yếu.  Chúa Giê-su đang ở với bạn, và Người có những lời chân thật đầy khôn ngoan và sức sống.

 

          “Lạy Chúa, con muốn biết Chúa nhiều hơn trong ngày hôm nay.  Lạy Chúa, xin hãy nói, con đang nghe Chúa đây”.