Thứ Sáu tuần 22 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 4:1-5

 

Chính Người… sẽ phơi bày những ý định trong thâm tâm con người.  Bấy giờ mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng.  (1 Cô-rin-tô 4:5)

 

          Đôi khi chúng ta có một hình ảnh méo mó về Thiên Chúa, một Thiên Chúa chờ cơ hội và đợi hễ chúng ta lỗi phạm là trừng trị.  Nhưng bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta một hình ảnh hoàn toàn khác.  Dĩ nhiên Thiên Chúa Cha chờ cơ hội, nhưng điều Người thực sự chờ đợi là xem có cơ hội nào để khen ngợi từng đứa con cái của Người, bất kể chúng ta phạm bao nhiêu lỗi lầm và bất kể chúng ta nghĩ mình thiếu sót như thế nào.

          Bạn có tin là Cha bạn đang đi tìm mọi dấu vết chứng tỏ bạn tốt lành, để Người có thể hết lời khen ngợi bạn không?  Mỗi lần bạn tìm cách để biết Người nhiều hơn là Người đã mỉm cười.  Mỗi lần trái tim bạn biết chạnh lòng thương đối với một người con của Chúa là Người đã nhận ra tình yêu của Người đang hoạt động trong bạn và cố gắng làm tăng triển tình yêu ấy.  Mỗi lần bạn làm một cố gắng nhỏ nhất để tự chế là Người đã sung sướng chúc lành cho hy sinh của bạn.

          Chân lý về cách Cha chúng ta nhìn chúng ta có thể dạy chúng ta biết phải đối xử với nhau như thế nào.  Nó có thể dạy chúng ta nhận ra ánh lửa của sự tốt lành Chúa đặt trong tâm hồn mỗi người.  Đối với các học sinh tính nết không mấy dễ thương, thầy cô thích chú ý đến những điểm tích cực thay vì những điểm tiêu cực.  Họ cố gắng “tóm được các em đang khi chúng tốt lành”.  Cũng vậy, chúng ta có thể quyết tâm là sẽ luôn luôn đưa ra một điều gì tích cực để nói về người khác.

          Nhớ đến cách Chúa nhìn chúng ta cũng có thể giúp chúng ta tìm được bình an cho chính mình.  Những sai lỗi không phải để làm cho chúng ta bị trật đường rày.  Những sơ xuất không phải để trở thành cơ hội mà tự lên án mình.  Trái lại chúng đều có thể là những dịp để học biết làm sao sống tốt hơn.  Chúng có thể đưa chúng ta trở về với Cha chúng ta để được Người khích lệ.  Chúa muốn ban ân sủng Người cho chúng ta để chúng ta có thể học hỏi từ những lỗi lầm của mình và tiếp tục xây dựng sự tốt lành Người đã tỏ ra cho chúng ta.

          Ước gì sự tốt lành và lòng thương xót của Chúa uốn nắn mọi con tim chúng ta!

 

          “Lạy Cha nhân từ, con cảm tạ Cha vì đã hết lòng khích lệ con.  Xin Cha dạy con biết nhìn tất cả thế giới này bằng ánh mắt tình yêu của Cha!”