Thứ Hai tuần 23 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 5:1-8

                           

Anh em hãy loại bỏ men cũ để trở thành bột mới.  (1 Cô-rin-tô 5:7)

 

          Bạn hãy tưởng tượng mình đang chuẩn bị làm một ít bánh cho bữa tiệc buổi tối.  Khi nhìn vào mẻ bột, bạn quá thất vọng vì chỉ có một chút men cũ đem trộn vào mà đã làm hư hết cả mẻ bột.  Giờ đây thay vì có được những chiếc bánh tốt đẹp như bạn muốn thì bạn lại kẹt với những chiếc bánh kém hương vị và kém bổ dưỡng.

          Thánh Phao-lô dùng hình ảnh này để so sánh lối sống cũ của tín hữu Cô-rin-tô với bột bị hư.  Ngài bảo họ hãy ý tứ đừng để cho một chút men cũ, tức tội lỗi, còn lại trong họ và làm hư mất sự sống mới của họ trong Chúa Ki-tô.

          Hình ảnh bánh không men có lẽ rất quen thuộc với các phần tử thuộc giáo hội Cô-rin-tô vì họ là những Ki-tô hữu gốc Do-thái.  Bánh không men sẽ nhắc nhở họ về Lễ Bánh không men, ngày mà mọi thứ bánh có men đều phải hoàn toàn lấy ra khỏi nhà, rồi gia đình chỉ ăn bánh không men cho hết dịp lễ.  Điều ấy được ấn định để nhắc nhớ lại bánh không men tổ tiên họ đã ăn trong thời Xuất hành khi Thiên Chúa giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai-cập.  Thánh Phao-lô đã mượn hình ảnh này và áp dụng vào hình ảnh đời sống Ki-tô hữu:  giống như Thiên Chúa đã cứu thoát dân Do-thái và đem họ vào Đất Hứa, thì Chúa Giê-su cũng cứu thoát chúng ta khỏi tội lỗi và ban cho chúng ta một đời sống mới tinh tuyền.

          Cuộc sống chúng ta là để mỗi ngày loại bỏ đi “men cũ”, để chúng ta có thể trở thành mẻ bột ngon.  Giống như men cũ, chỉ một chút tội lỗi cũng có sức mạnh làm hư hại tất cả “mẻ bột” cuộc đời chúng ta.  Cũng vì thế, sau này thánh Phao-lô đã bảo tín hữu Cô-rin-tô “phải bắt mọi tư tưởng đầu hàng” (2 Cô-rin-tô 10:5).  Càng sớm nhận ra những gì đang diễn ra trong tâm trí chúng ta, thì càng dễ để chúng ta sống tinh tuyền và công chính trước mặt Chúa.

          Liệu có một vài lãnh vực trong đời sống khiến bạn mất bình an hoặc làm hư luôn cả một ngày sống của bạn không?  Bạn hãy nắm lấy những lãnh vực này trước khi chúng lẻn vào ngày sống của bạn.  Mỗi khi bạn thấy chúng nổi dậy, hãy cố gắng bắt chúng phải đầu hàng.  Bạn hãy xin Chúa Giê-su ban cho bạn được chiến thắng chúng.  Có Người giúp đỡ, bạn có thể ngăn cản men cũ lại trước khi nó “hoạt động”!

 

          “Lạy Cha, xin Cha ban cho con ân sủng để con có thể sống trong chiến thắng của Cha hôm nay”.