Chúa Nhật tuần 24 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 8:27-35

 

Xa-tan!  Lui lại đằng sau Thầy!  (Mác-cô 8:33)

 

          Không lẽ bạn thích Chúa Giê-su nói những lời này với bạn hay sao?  Thì bạn cứ thử tưởng tượng nhìn gương mặt của ông Phê-rô khi bị Chúa Giê-su quở trách.  Từ mỉm cười sung sướng, ông đổi sang buồn bã trong một giây lát.

          Khi nói:  “Thầy là Đấng Ki-tô”, ông Phê-rô có yêu mến Chúa không?  Có chứ!  Vậy ông có yêu mến Chúa Giê-su khi ông đề nghị Chúa hãy tránh thập giá không?  Có chứ!  Trong cả hai trường hợp, ông Phê-rô đều yêu mến Chúa hết lòng, cho dù câu trả lời lần thứ nhất là do Thiên Chúa Cha mặc khải cho ông và lần thứ hai không phải vậy.

          Nếu quả là khó cho thánh Phê-rô để nhận ra sự khác biệt giữa chân lý của Thiên Chúa và cám dỗ của ma quỷ, thì chúng ta còn có hy vọng nào nữa?  Chắc chắn có nhiều khi không phải là khó nhận ra ảnh hưởng của ma quỷ.  Tuy nhiên còn bao nhiêu lần chúng ta cảm thấy mình thành thực và đúng đắn, nhưng chúng ta vẫn sai, thế là làm sao?  Rồi bao nhiêu lần chúng ta nói lên điều gì đó do thiện chí, nhưng cuối cùng lại trở thành điều sai và không đúng lúc, thế là thế nào?

          Điều chúng ta phải làm trước hết, là hãy chấp nhận rằng không hẳn lúc nào mình cũng đúng cũng phải.  Chúng ta sẽ có những sai phạm và làm tổn thương người khác, ngay cả khi chúng ta có thiện chí.  Sẽ có những lần mặc dù với thái độ khiêm tốn, nhưng ý tốt của chúng ta lại là để phục vụ cho những mục đích xấu xa.  Chúc tụng Chúa vì Người từ bi và nhẫn nại!

          Thứ hai, chúng ta cần biết là Chúa Thánh Thần muốn dạy chúng ta phải sống như thế nào.  Thánh Phao-lô bảo chúng ta rằng cho dù sự khôn ngoan của Thiên Chúa không hợp với tính tự nhiên của chúng ta thế nào đi nữa, thì “chúng ta vẫn biết được tư tưởng của Đức Ki-tô”.  Điều này có nghĩa là chúng ta thực sự có thể học được cách phân định những điều thiêng liêng (1 Cô-rin-tô 2:14,16).

          Trải qua thời gian, thánh Phê-rô đã học cách nhận định tiếng Chúa.  Ngài học cách hiểu đâu là những thánh ý của Chúa và học trở thành khí cụ của ân sủng Chúa.  Cũng vậy, chúng ta có thể cứ tiếp tục tự nhủ rằng:  “Tôi biết được tư tưởng của Đức Ki-tô.  Tôi tin Chúa Thánh Thần là Đấng dẫn dắt tôi”.  Với chút khẳng định đức tin, bạn có thể phát huy được ơn biết phân định tiếng Chúa và thánh ý Người.

 

          “Lạy Chúa, xin tỏ cho con thấy đường lối Chúa, để con biết nhận ra thánh ý Chúa”.