Thứ Bảy tuần 24 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 8:4-15

 

Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình.  (Lu-ca 8:5) 

         

          Lối trồng cấy của bác nông phu này chẳng phải hơi buồn cười hay sao?  Hầu hết những người làm nghề nông đều cẩn thận để chỉ gieo hạt giống vào đất mềm và màu mỡ.  Nhưng bác này thì vung hạt tứ tung:  trên chỗ đất sỏi đá, vào bụi gai, lên cả lối đi nữa.  Thực sự xem như bác ta đang cố gắng muốn biến tất cả đất đai của mình thành ruộng lúa!  Toàn bộ công việc có vẻ không chuyên nghiệp chút nào, nghĩa là cho đến khi Chúa Giê-su giải thích rằng hạt giống là lời Thiên Chúa, đem gieo cho tất cả mọi người muốn nghe.

          Dường như không có ai làm ruộng giống như Chúa Thánh Thần!  Người muốn lôi kéo mọi người đến với Chúa Giê-su.  Người muốn gieo rắc hạt giống lời Chúa thật xa thật rộng, thậm chí cho cả những người chúng ta nghĩ là họ không xứng đáng với Tin Mừng, hoặc chẳng thích nghe Tin Mừng chút nào.  Người còn gieo hạt giống vào trong tâm hồn những người có lẽ không bao giờ có cơ hội nghe Tin Mừng nữa!  Theo Kinh Thánh, chính thiên nhiên cũng là một hạt giống chân lý, mặc khải Thiên Chúa qua vẻ kỳ diệu và vĩ đại của nó.  Đối với một số người, Thiên Chúa xuất hiện qua những giấc mơ, những dấu chỉ và những cuộc hiện ra.  Với một số người khác, Thiên Chúa cũng sai những nhà truyền giáo, những người bạn Ki-tô hữu và những bà mẹ cầu nguyện đến với họ.  Óc sáng tạo của Chúa Thánh Thần thật là vô hạn, rồi mong ước của Người là hết thảy mọi người được biết Chúa Giê-su cũng vô hạn nữa.

          Hôm nay là ngày tốt để chúng ta xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta cũng có óc sáng tạo và cương quyết như Người.  Khi cầu nguyện, bạn hãy cố gắng theo sát ba cách để bắt chước bác nông phu trong bài Tin Mừng hôm nay.  Vậy bạn có thể gieo hạt giống Tin Mừng như thế nào?  Đôi khi việc ấy là nắm bắt những cơ hội để nói với ai đó về Chúa Giê-su.  Nhưng đôi khi việc ấy chỉ đơn thuần là đem đến cho người khác một nụ cười hoặc một lời dễ thương khi họ chán nản.

          Bình thường có những người chúng ta cảm thấy rất thoải mái chia sẻ với họ về Chúa và những ơn lành của Người, có lẽ là gia đình hoặc anh chị em trong cùng giáo xứ.  Nhưng cũng thường có những người chúng ta cảm thấy hoàn toàn không thoải mái khi nói chuyện thông thường, huống chi là nói về Chúa!  Hôm nay bạn ráng quyết tâm đến với một người nào đó trong số những người ấy.  Bạn hãy tìm chỗ đất bình thường bạn hay tránh né.  Có thể bạn chẳng bao giờ biết được kết quả sẽ nảy sinh do những hạt giống bạn đã gieo.  Nhưng bạn có thể tin rằng nếu bạn cứ cố gắng mở lòng cho Chúa Thánh Thần, thì thế nào mùa gặt cũng đến!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con biết quảng đại và kiên nhẫn khi gieo lời ban sự sống của Chúa”.