Chúa Nhật tuần 25 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 9:30-37

 

Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.  (Mác-cô 9:37)

 

          Dường như chúng ta có rất nhiều điểm giống như các Tông đồ.  Chúng ta yêu mến Chúa Giê-su, các ngài cũng đã yêu mến Chúa Giê-su.  Chúng ta muốn theo Chúa, các ngài cũng đã theo Chúa.  Chúng ta muốn làm vui lòng Chúa, các ngài cũng thế.  Rồi cũng như các Tông đồ, chúng ta lệ thuộc vào những yếu đuối con người.  Bài Tin Mừng hôm nay bảo chúng ta rằng Chúa Giê-su cố gắng dạy dỗ các Tông đồ, nhưng họ chẳng chịu nghe lời.  Họ tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất.

          Tuy nhiên chúng ta đừng coi thường các Tông đồ.  Cũng như chúng ta, các ngài mang khuynh hướng tự nhiên theo bản chất con người là đặt mình trên những kẻ chung quanh.  Cũng như chúng ta, các ngài có khuynh hướng tự nhiên chỉ biết nghĩ đến nhu cầu và ước muốn của mình hơn là nhu cầu và ước muốn của người khác.  Nói khác đi, tâm hồn các ngài cần được uốn nắn và thanh tẩy cũng giống như chúng ta vậy!

          Khi Chúa Giê-su hỏi các Tông đồ đang nói chuyện gì thì các ông im lặng.  Các ông biết Chúa Giê-su không thích những chuyện cãi cọ vô nghĩa, cho nên họ ngần ngại không nói mà chỉ giữ trong lòng.  Vậy chúng ta hãy tự hỏi mình:  “Đã bao lần tôi xen vào những chuyện cãi cọ vô nghĩa?  Đã bao nhiêu lần tôi gân cổ bênh vực quan điểm của mình đang khi biết rằng bao giờ việc tranh cãi cũng có nhiều mặt?”

          Thế rồi các Tông đồ cũng thắng vượt được thái độ cho mình là cái rốn vũ trụ.  Các ngài ý thức mình là con cái Chúa và được Chúa ký thác công việc của Người.  Các ngài hiểu những gì đáng kể nhất, đó là giúp cho người ta biết phải yêu mến Chúa và yêu thương nhau.

          Như Chúa Giê-su đã làm những gì cho các Tông đồ, Người cũng muốn làm cho chúng ta nữa.  Người muốn tỏ cho chúng ta biết một lối sống cao cả hơn.  Người muốn cho chúng ta thấy phục vụ người khác thay vì chính mình là điều cao thượng và làm đẹp lòng Chúa.  Người muốn dạy chúng ta tránh bị vướng mắc vào những chuyện cãi cọ vô bổ và chuyển hướng cuộc chuyện trò của chúng ta làm sao để nó giúp phát huy nhân đức và yêu thương thay vì ganh tị và ghen tương.

 

          “Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết đặt kẻ khác lên trước bản thân.  Lạy Chúa, con muốn được giống như Chúa”.