Thứ Ba tuần 25 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 8:19-21

 

Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.  (Lu-ca 8:21)

 

          Một buổi tối bạn đang lái xe về nhà, sử dụng máy chỉ đường GPS mới mua.  Bất ngờ, máy GPS bảo bạn phải quẹo sang một con đường nhỏ không quen thuộc.  Bạn tích cực cho rằng mình cứ nên theo con đường đã đi.  Nhưng vì gắn bó với cái GPS nên bạn quẹo vào.  Ít phút sau bạn ý thức mình đã làm một sai sót khiến cho bạn bị trễ khá lâu trên đường về nhà.  Đó là vì bạn nghe theo một cái máy!

          Cũng có một vấn đề tương tự khi chúng ta lắng nghe Chúa.  Khi Chúa Giê-su nói về “những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lu-ca 8:21), Người không muốn nói đến việc thực hành một cách mù quáng.  Chúng ta không phải là cái máy được lắp đặt chương trình để vâng theo những điều răn của Chúa “theo từng chữ”.  Thực ra, lối giữ luật này có thể để lại trong chúng ta cảm nghĩ hụt hẫng.  Chúng ta có thể làm hết những điều tốt, nhưng vẫn không hạnh phúc.  Còn Chúa Giê-su đang nói về một thứ vâng lời mới, một thứ vâng lời cần cả trí tuệ lẫn trái tim, cũng như cả thiện chí lẫn ý chí.

          Thứ vâng lời này phát sinh khi chúng ta học lắng nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn.  Đó là sự vâng lời mềm mỏng và mang tính cách cá nhân, chứ không phải cứng cỏi bám chặt lấy từng chi tiết của lề luật.  Thí dụ bạn thử nghĩ đến lúc Chúa Giê-su nói với một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình rằng tội của cô đã được tha.  Bạn cũng thử nghĩ đến lúc Chúa chữa lành một người vào ngày sa-bát.  Trong cả hai trường hợp, có việc lỗi Luật Mô-sê theo nguyên tắc.  Nhưng thay vì theo sát từng chữ của lề luật, Người đã cho thấy một cách mới để thi hành lề luật mà sau này Người gọi là điều răn mới, đó là “Hãy yêu thương nhau” (Gio-an 13:34).

          Hôm nay bạn có thể gặp nhiều cơ hội để theo lề luật yêu thương này.  Có lẽ bạn sẽ hăng hái tranh luận với một người nào đó về một vấn đề xã hội, nhưng Chúa Thánh Thần sẽ thúc giục bạn hãy giữ im lặng và chỉ cần hiện diện với họ mà thôi.  Có lẽ bạn sẽ cảm thấy như muốn phớt lờ đi một người bị những người chung quanh bạn tẩy chay, nhưng bạn biết việc đúng nhất phải làm là hãy đến với người ấy.  Có thể khó mà làm theo những gợi ý này, nhưng làm như vậy cũng đáng lắm.  Bởi vì mỗi lần bạn lắng nghe Chúa Giê-su, bạn sẽ trở nên giống như Người hơn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con lắng  nghe với hết tâm hồn.  Xin Chúa dạy con biết vâng theo luật tình yêu của Chúa”.