Thứ Hai tuần 25 Thường niên

Suy niệm Châm Ngôn 3:27-34

 

Hỡi con, khi có thể, con đừng từ chối làm điều lành cho ai đáng được hưởng.  (Châm ngôn 3:27)

 

          Biết bao điều không nằm trong khả năng của chúng ta.  Hầu như chúng ta không thể chữa được bệnh ung thư, loại trừ được nạn đói hay thiết lập được hòa bình thế giới.  Thậm chí ngay trong những lãnh vực nhỏ, có rất nhiều điều ở ngoài sự kiểm soát của chúng ta.  Chúng ta không bó buộc được hai người họ hàng đang cãi vã phải nói chuyện với nhau đàng hoàng.  Chúng ta không bảo đảm được con cái mình sẽ luôn luôn chọn lựa đúng.

          Vì không thể làm được mọi sự nên chúng ta thường bị cám dỗ bỏ cuộc và không làm gì nữa.  Nhưng đó không phải là đường lối của Chúa.  Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy đặt cái đèn khiêm tốn của chúng ta lên giá đèn.  Dù nó chiếu ra nhiều hay ít ánh sáng thì thế giới này cũng vẫn được sáng hơn lên một chút.

          Tác giả sách Châm Ngôn biết người ta dễ dàng để lại công việc tới ngày mai, hoặc trễ nải đáp lại khi người khác xin giúp đỡ.  Cho nên tại sao ở nghi thức Thống hối trong Thánh lễ chúng ta xin Chúa thứ tha không phải chỉ những điều xấu chúng ta đã làm, mà còn vì điều tốt chúng ta không làm.

          Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy bước ra khỏi tiện nghi thoải mái của mình và bắt đầu bằng một bước nhỏ, chú ý đến điều chúng ta có thể làm hơn là đến điều không thể làm.  Chúng ta không thể chữa người ta khỏi bệnh ung thư máu, nhưng vẫn có thể hiến máu.  Chúng ta không thể chấm dứt nạn đói, nhưng có lẽ chúng ta có thể mời người ăn xin đang ở trước cửa nhà vào ăn một bữa cơm.  Chúng ta không thể nói chuyện thỏa hiệp hòa bình thế giới, nhưng có thể học hỏi để hiểu những xác tín của một người có nền văn hóa khác, tôn giáo khác hoặc những quan điểm chính trị khác.

          Những hành vi yêu thương và nhân từ như vậy đều rất hữu hiệu khi chúng khơi nguồn từ cầu nguyện.  Khi có người xin giúp đỡ, chúng ta có thể nói:  “Tôi không thể làm gì hơn là chỉ biết cầu nguyện cho bạn”.  Điều đó đúng, nhưng không phải là vô nghĩa.  Thực sự cầu nguyện là điều lớn lao nhất chúng ta có thể làm cho một người cần giúp đỡ.  Cầu nguyện đem họ đến tiếp xúc với một nguồn vô tận là Thiên Chúa, Đấng tạo dựng vũ trụ và yêu thương mọi con cái mình vô điều kiện.  Ai biết được?  Khi chúng ta để tâm trí cầu nguyện cho người ấy, Chúa sẽ cho chúng ta thấy một điều gì khác chúng ta có thể làm để góp phần xin Người nhậm lời.

 

          “Lạy Cha, đôi khi những nhu cầu của thế giới làm cho con bàng hoàng.  Xin Cha cho con biết hôm nay con có thể làm được gì để đến với một trong những người con yêu quý của Cha”.