Thứ Tư tuần 25 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 9:1-6

 

Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa.  (Lu-ca 9:2)

 

          Bất cứ ai có mặt trong lúc một em bé ra đời chắc phải công nhận đó là một cảm nghiệm nín thở.  Quả thực là một điều vô cùng phấn khởi khi nhìn thấy một sự sống mới xuất hiện, nghe tiếng khóc lớn mạnh phát ra từ một con người thật bé bỏng, và nhìn bà mẹ chảy những giọt nước mắt vui mừng làm quên hết những đau đớn khi sinh nở.  Thật là một đặc ân chúng ta cảm thấy phải trân trọng!

          Còn tuyệt vời hơn nữa khi chứng kiến cuộc đời Chúa Giê-su được nảy sinh nơi một người khi họ quay trở về với Chúa!  Thật tuyệt vời khi chúng ta có thể chứng kiến trời chạm với đất một cách hết sức ngoạn mục và riêng tư!

          Tuy nhiên, bạn có biết còn điều gì tuyệt vời hơn hết nữa không?  Chúng ta không phải chỉ là kẻ bàng quan.  Nhưng chúng ta có thể là những người tích cực tham dự vào diễn trình.  Chúng ta là những cộng tác viên cốt lõi, khẩn thiết của Chúa Giê-su trong kế hoạch cứu độ của Người.  Thật vậy, Chúa Giê-su đã kêu gọi mỗi người chúng ta hãy trở thành bàn tay, bước chân và tiếng nói của Người trong thế giới hôm nay.  Như Người đã tập họp Nhóm Mười Hai, Người cũng tập họp chúng ta, cho chúng ta chia sẻ quyền năng của Người và đã sai chúng ta đi.

          Chúng ta chỉ là những bình sành, những bình bị nứt theo như một tác giả đã gọi.  Lại nữa, trong sự yếu đuối và mỏng dòn của chúng ta, Chúa Giê-su muốn biến chúng ta thành những chiếc bình quý giá, mang trong mình sự hiện diện và lời hứa của Người.  Người biết chúng ta yếu đuối, nhưng Người cũng biết Người đã chuộc tội cho chúng ta và làm cho chúng ta trở thành tạo vật mới.  Chúng ta còn đáng giá hơn những yếu đuối hoặc sa ngã của con người rất nhiều!  Câu hỏi là:  “Tôi có quý trọng gia sản của mình là được làm con Thiên Chúa hay không?”

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, các Tông đồ “rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng” (Lu-ca 9:6).  Mặc dù chỉ mới tập việc, các ngài cũng đã ra đi để đưa người ta trở về với Chúa.  Rồi Chúa cùng đi với các ngài và hoạt động qua các ngài bất kể những khuyết điểm của các ngài.

          Vậy bạn hãy theo vết chân các Tông đồ.  Hãy đón nhận lời kêu gọi để đem người ta về từ sự chết đến sự sống.  Chẳng cần gì nhiều ngoài một trái tim hăng say và một lòng can đảm.  Khi bạn ra đi và cố gắng, bạn sẽ thấy Chúa sẽ sửa chữa những thiếu sót và tiếp tục thay đổi bạn!

 

          “Lạy Chúa, con sửng sốt trước lời kêu gọi tuyệt vời của Chúa.  Xin Chúa làm cho con nên trống rỗng để con được đầy tràn Chúa, mà đem sự sống của Chúa đến bất cứ nơi nào con đi!”