Chúa Nhật tuần 26 Thường niên

Suy niệm Dân Số 11:25-29

 

Phải chi Đức Chúa ban Thần Khí trên toàn dân của Người để họ đều là ngôn sứ!  (Dân Số 11:29)

 

          Ông Mô-sê đã làm đúng.  Giô-suê bực mình vì En-đát và Mê-đát đang nói tiên tri trong lều trại người Ít-ra-en, nhưng ông Mô-sê lại thấy thật hài lòng.  Càng quan tâm tìm ra những tiếng người nói lên lời Chúa thì ông càng thấy vui mừng!

          Ngay cả hôm nay, Thiên Chúa nói:  “Ôi, Ta rất thích mỗi đứa con của Ta đều là một tiếng nói ngôn sứ trong thế giới này”.  Chúng ta hãy hiểu cho rõ ràng.  Không cần phải có bằng cấp thần học hay tiến sĩ triết học mới đủ điều kiện làm phát ngôn viên của Thiên Chúa.  Chỉ cần có một tâm hồn khiêm cung và thống hối, biết mở lòng đón nhận tiếng Chúa trong cầu nguyện và một lòng ước ao chia sẻ với người khác những gì Chúa nói với chúng ta.  Bạn không cần phải là một nhà hùng biện và bạn cũng không cần phải nắm vững mọi yếu tố thuộc đức tin Ki-tô giáo đã nằm lòng.

          Nhưng Chúa muốn tôi nói điều gì đây?  Đó là điều chúng ta chỉ có thể khám phá ra khi cầu nguyện và đắm mình trong lời của Người.  Người có thể giục giã bạn hãy đứng lên bênh vực cho hôn nhân chính đáng, cho sự trong sạch trong những mối tương quan hoặc cho quyền sống của các thai nhi.  Có thể bạn cảm thấy được thúc đẩy hãy biết lắng nghe hơn là nói:  lắng nghe khi người ta chia sẻ những phấn đấu và khó khăn, để bạn có thể cầu nguyện cho họ.  Biết đâu đấy?  Nếu người ta đón nhận bạn, bạn có thể cảm thấy động lực phải chia sẻ với họ về tình yêu của Thiên Chúa và về sự hiện diện của Người.  Có lẽ họ sẽ để cho bạn cùng cầu nguyện với họ ngay lúc ấy.  Hoặc nếu bạn đang ở trong một tình huống câu chuyện chuyển dần sang việc nói xấu nói hành hay phê bình tiêu cực, thì bạn sẽ cảm thấy có can đảm để lái câu chuyện sang một đề tài tích cực hơn.

          Nói khác đi, nói tiên tri không luôn có nghĩa là nói một cách thê thảm.  Nhưng nó có nghĩa là học khiêm nhường và tin tưởng, những điều kiện cần thiết để biết lắng nghe Chúa và để cho chính Người phán dạy qua bạn.  Bạn hãy nhớ:  công việc ấy không hoàn toàn tùy thuộc vào bạn đâu!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con một đôi tai biết lắng nghe và một miệng lưỡi muốn chia sẻ.  Xin Chúa ban ơn can đảm cho con để nói khi có cơ hội.  Xin Chúa mở tâm hồn những người con gặp hôm nay để họ đón nhận lời Chúa.  Ước gì mọi người đều được biết Chúa nhiều hơn!”