Thứ Bảy tuần 26 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 10:17-24

 

Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy.  (Lu-ca 10:23)

 

          Một thầy giáo muốn cho học trò thấy chất các-bon đi-ốc-xít có thể mạnh như thế nào.  Vậy ông lấy một cái ly nhựa, đổ nước có chất các-bon vào đầy ly, rồi bỏ thêm vào đó một ít nho khô.  Trong vòng mấy giây đồng hồ, ly nước hoạt động khi những trái nho khô đã bắt đầu nhô lên thụp xuống trong nước.  Nếu có hạt nào chìm xuống đáy thì những bọt bong bóng sẽ nhanh chóng bám lấy nó và làm cho nó nhảy múa lại.

          Thí nghiệm khoa học này có thể cho chúng ta một hình ảnh rõ về cuộc sống trong Nước Thiên Chúa mang ý nghĩa gì.  Chúa không muốn để chúng ta chìm xuống đáy ly và nằm bất động.  Nhưng Người muốn tiếp tục nâng chúng ta lên, làm cho chúng ta được tràn đầy phấn hởi khi Người tỏ mình ra cho chúng ta mỗi lúc một sâu xa hơn.  Người muốn chúng ta sinh hoạt và chuyển động để chúng ta gặp gỡ người này người kia và mời họ tham dự vào niềm phấn khởi được sống với Người.

          Đó là điều đã xảy ra cho bảy mươi hai môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay.  Họ đã trải qua rất nhiều thì giờ ở với Chúa Giê-su, “nhìn thấy” những điều người khác mong mỏi được thấy (Lu-ca 10:23).  Cảm nghiệm của họ về tình yêu và sự hiện diện của Chúa thật là hứng khởi.  Cảm nghiệm ấy đã nâng họ lên cao và cho họ tràn đầy ước ao được biết và được cảm nghiệm hơn nữa.  Vậy Chúa Giê-su đã chuẩn bị tất cả năng lực này và sử dụng để sai họ ra đi chia sẻ  niềm hứng khởi về những cảm nghiệm của họ, hầu những người khác có thể thấy được các điều họ đã từng thấy.

          Thì này đây, việc ấy đã thành công!  Các môn đệ đã trở về, lòng đầy hào hứng vì những điều họ đã thực hiện nhờ sức mạnh của Thánh Thần.  Bệnh tật được chữa khỏi.  Ma quỷ bị khu trừ.  Dân chúng đón nhận Tin Mừng.

          Thật là một gương mẫu cho chúng ta!  Cha chúng ta muốn tỏ mình ra cho chúng ta mỗi lúc một rõ hơn.  Người muốn chúng ta tràn đầy niềm vui được biết Người, để chúng ta cảm thấy bị thôi thúc chia sẻ tin mừng này với mọi người chung quanh.  Vậy bạn hãy chắc chắn hôm nay cũng như mọi ngày, cầu xin Chúa nâng bạn lên nhờ tình yêu và mặc khải của Người.  Bạn hãy xin Người giúp bạn được đầy lòng tin tưởng để có thể bắt đầu trở thành máng chuyển tải sức mạnh, năng lực và tình yêu của Chúa đến mọi người bạn gặp gỡ.

 

          “Lạy Cha, càng biết Cha con càng muốn nói cho người khác về Cha.  Xin cho ánh sáng của Cha chiếu tỏa qua con, và xin Cha sai con đi vào thế giới mang theo sứ điệp ân sủng và lòng thương xót của Cha!”