Thứ Năm tuần 26 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 10:1-12

 

Anh em hãy ra đi.  (Lu-ca 10:3)

 

          Có bao giờ bạn nghe câu chuyện về nhà toán học Archimedes người Hy-lạp chưa?  Ông ta quá kích động về một khám phá khoa học ông đã tìm ra đang khi tắm, đến nỗi ông trần truồng chạy ra ngoài đường phố lớn tiếng kêu lên “Eureka!” (tiếng Hy-lạp nghĩa là “tôi đã tìm thấy rồi!”.  Archimedes đã phấn khởi nên ông chạy ra ngoài để loan truyền tin vui – không cần biết dân chúng nghĩ gì về mình.

          Nhiều người chúng ta đã có những giây phút eureka, cái cảm giác quá vui mừng khi chúng ta được đánh động do tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta thật là sâu xa.  Niềm vui và phấn khởi chúng ta cảm thấy thật lớn lao nên muốn nói cho mọi người biết.  Nhưng rồi thời gian qua đi, những đòi hỏi của cuộc sống hằng ngày đã đưa giây phút và sự hứng khởi ấy lui khỏi tâm trí chúng ta.

          Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một cơ hội tốt không những để khám phá lại điều đã tìm thấy ấy, mà còn để cho sự hứng khởi sai chúng ta đi làm đại sứ cho Chúa nữa.  Thật là một tin vui và tình yêu Thiên Chúa mãnh liệt đến độ bạn không thể giữ lấy cho riêng mình điều này, là Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa cứu độ!  Điều này còn hứng khởi hơn cả khám phá toán học của Archimedes rất nhiều!

          Chúa Giê-su muốn chúng ta không cần mang theo bao bị, nhưng hãy mau đi loan báo Tin Mừng cho tất cả những ai muốn lắng nghe.  Người bảo chúng ta không cần lo lắng về thức ăn hay tiền bạc hoặc cả những điều người ta nghĩ về chúng ta.  Người sẽ lo lắng cho chúng ta nếu chúng ta cứ đi mà rao giảng Tin Mừng.  Chẳng có giờ nhàn rỗi nói chuyện tầm phào hoặc ở nguyên một chỗ quá lâu mà ở đó người ta không còn muốn lắng nghe nữa.  Người muốn chúng ta hãy loan Tin Mừng ra càng nhanh càng tốt.

          Hôm nay khi bạn cầu nguyện, Chúa muốn giúp bạn khám phá sâu xa hơn niềm vui được cứu độ của bạn.  Người muốn thắp lửa cháy lên trong bạn và làm cho nó bừng sáng hơn nữa.  Chúa đã có những điều lớn lao được tích lũy dành cho dân Người, và Người đã chọn bạn để đi nói cho họ biết về những điều lớn lao ấy.

 

          Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho con được tràn đầy tình yêu và lòng thương xót của Chúa!  Xin Chúa hãy đến và làm cho niềm vui của Chúa ở trong con được sâu xa hơn, nhờ đó con có thể hăng say loan báo Tin Mừng của Chúa suốt ngày đời của con.  Lạy Chúa, này con đây, xin Chúa sai con đi!”