Chúa Nhật tuần 28 Thường niên

Suy niệm Do-thái 4:12-13

 

Lời Thiên Chúa sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi.  (Do-thái 4:12)

 

          Thật là một hình ảnh sống động!  Lời Chúa sắc như gươm hai lưỡi, có thể cắt thấu những tư tưởng thầm kín của chúng ta.  Lời Chúa có thể phô bày những động lực và ước ao trong tâm hồn chúng ta.  Hầu hết chúng ta đều rùng mình khi nghĩ tới một khí giới như vậy.  Cho nên cũng tốt nếu biết rằng đây không phải là toàn bộ hình ảnh về Lời Chúa.

          Nếu muốn có một hình ảnh đầy đủ hơn, chúng ta cần phải nhìn vào bài đọc Tin Mừng hôm nay.  Một người giàu có hỏi Chúa Giê-su làm sao anh ta có thể được sống đời đời.  Chúa Giê-su kể ra các giới răn, rồi người ấy chắc chắn rằng mình đã tuân giữ tất cả.  Vậy anh ta còn thiếu điều gì nữa?  Đây là lúc thánh Mác-cô cho chúng ta một chi tiết sống động:  Chúa Giê-su nhìn anh ta, “đem lòng yêu mến”, rồi bảo anh hãy đem tiền của mình cho người nghèo, sau đó đến theo Người (Mác-cô 10:21).

          Chính cái nhìn yêu thương này đã cắt thấu sự bối rối của người thanh niên ấy và phô bày con người thực của anh.  Chúa Giê-su đã nhận ra lòng thành thực của anh, nhưng Người cũng nhận ra “một điều” đã chặn đường anh đi, đó là anh bị ràng buộc với của cải (Mác-cô 10:21).  “Cái nhìn” của Chúa Giê-su không phải là dò xét soi mói.  Nhưng là một cái nhìn mời gọi.  Đó là cái nhìn ấm áp và đầy cảm thông, nhận ra những điểm yếu và điểm mạnh, đồng thời đem đến cho anh ân sủng để trở thành người môn đệ như anh muốn.

          Nhưng thật bất hạnh vì người giàu có này “buồn rầu bỏ đi” (Mác-cô 10:22).  Tuy nhiên bạn không cần phải theo chân anh ta!  Mỗi ngày, Chúa Giê-su là Lời ban sự sống của Thiên Chúa, nhìn bạn với ánh mắt chăm chú.  Người thấy mọi sự nơi bạn, điều tốt, điều xấu và khó coi, nhưng Người vẫn yêu thương bạn vô bờ.

          Vậy giờ đây bạn hãy dành một chút thời giờ để Chúa Giê-su tìm kiếm bạn.  Làm như vậy, bạn sẽ khám phá ra rằng Người đang nhìn thấy thật nhiều điều tốt trong tâm hồn bạn, những điều tốt mà bạn có được nhưng không, hoặc chẳng hay biết là mình có.  Dĩ nhiên Người cũng thấy những lãnh vực cần được thay đổi.  Nhưng Người sẽ hạnh phúc biết mấy với tất cả những gì Người chỉ muốn giúp bạn thay đổi chúng.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, không có gì trong con là giấu ẩn đối với Chúa cả.  Con cám ơn Chúa đã nhìn con với lòng yêu thương như vậy!”