Thứ Ba tuần 29 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 12:35-38

 

Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ.  (Lu-ca 12:37)

 

          Ai ai cũng thích một cuộc chạy đua tiếp sức.  Mỗi người trong đội đều có một phần đoạn đường đua để chạy và mỗi người phải sẵn sàng.

          Đó là cách chú tâm và chuẩn bị chúng ta cần phải có nếu muốn trung thành cho đến khi Chúa Giê-su trở lại để đem chúng ta về trời với Người.  Chỉ cần sẵn sàng chạy trong phần đua của mình!

          Bạn hãy nghĩ đến lối sống của Chúa Giê-su khi Người ở trên trần gian.  Người đã dành ra ba mươi năm sống thầm lặng, chờ đợi đúng lúc để dấn thân vào cuộc và bắt đầu rao giảng Tin Mừng.  Người luôn sẵn sàng lên đường, nhưng Người biết giờ của Người chưa đến. Thậm chí hôm nay Người đang ở trên trời, nhưng Người vẫn sẵn sàng và chở đợi Chúa Cha sai Người trở lại trần gian.  Rồi trong thời gian chờ đợi ấy, Chúa Giê-su đã ủy quyền cho chúng ta.  Được tràn đầy Thánh Thần, chúng ta phải chắc chắn rằng mỗi ngày chúng ta phải thắt lưng cho gọn và sẵn sàng (Lu-ca 12:35) trước bất cứ thách đố nào đến trong cuộc đời.  Thậm chí nếu chỉ là giây phút chờ đợi đến lượt chúng ta chạy, chúng ta vẫn có thể lấy mọi hành vi hy sinh và yêu thương, bất kể là cao thượng hay tầm thường, làm như một lời nguyện dâng lên Chúa Cha.

          Rồi đây là kết cuộc bất ngờ:  Những đầy tớ tỉnh thức cho đến cùng thì lại được phục vụ thay vì phục vụ.  Phải, chính Chúa phục vụ họ!  Khi chúng ta vượt qua đích đến, chúng ta sẽ là kẻ chiến thắng cùng với các vị thánh và với Chúa Giê-su.  Bạn hãy tưởng tượng niềm vui chúng ta sẽ có sau khi đã trung thành chạy hết cuộc đua, là được thấy Đấng Tạo dựng và Cha trên trời của chúng ta đang ăn mừng chiến thắng của chúng ta và đang thực sự tôn vinh chúng ta!

          Mỗi ngày qua đi là cuộc đua của bạn gần kết thúc hơn.  Chẳng bao lâu bạn sẽ lìa cõi đời và lãnh nhận vòng nguyệt quế của người chiến thắng.  Nhạc khải hoàn đã bắt đầu rồi.  Vậy bạn hãy đứng ở lằn mức!  Hãy giữ lấy lòng can đảm của các anh hùng đức tin đã hoàn tất cuộc chạy đua của họ.  Họ đang cổ võ cho bạn, giống như Cha bạn đang làm.  Nào hãy sẵn sàng.  Chuẩn bị.  Chạy!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con sẵn sàng theo Chúa mọi lúc.  Xin tha thứ cho con vì những cách con đã ăn không ngồi rồi khi Chúa về trễ.  Con không thể đợi nhìn lằn đích tới, ở đó Chúa đang đợi để cho con chia sẻ chiến thắng của Chúa!”