Thứ Bảy tuần 29 Thường niên

Suy niệm Ê-phê-xô 4:7-16

 

Cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô.  (Ê-phê-xô 4:13)

 

          Kể từ ngày lên trời, Chúa Giê-su hiện diện hết sức trọn vẹn trên mặt đất này, khi Giáo Hội là thân thể Người cùng nhau làm việc và kết hiệp trong tình yêu.  Điều này là đúng không chỉ vì mỗi người chúng ta đều bị hạn chế về hiểu biết và yếu đuối khi chọn lựa.  Nhưng còn đúng vì đây là điều Thiên Chúa Cha đã hoạch định.  Mặc dù Người yêu thương từng người chúng ta, Người vẫn muốn liên kết với tất cả chúng ta như một dân tộc.  Mỗi người chúng ta sẽ không đầy đủ nếu tách rời với thân thể ấy, cũng như thân thể ấy sẽ không đầy đủ nếu thiếu chúng ta và những tài năng mỗi người chúng ta có.  Chỉ khi chúng ta cùng làm việc với nhau, cùng đóng góp với nhau thì Chúa Ki-tô mới chiếu tỏa trong thế giới này.

          Vì lý do ấy, một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng nhất trong Giáo Hội, như tông đồ, ngôn sứ, rao giảng Tin Mừng, chủ chiên, thầy dạy, đó là giúp cho mọi phần tử khám phá ra vai trò của minh và cổ võ sự hòa giải đối với những thành phần bị kỳ thị.  Các vị lãnh đạo không được kêu gọi để tự mình làm hết mọi sự.  Nhưng họ được kêu gọi để giúp cho “dân thánh được chuẩn bị mà làm công việc phục vụ” (Ê-phê-xô 4:12).

          Bạn hãy nhìn vào cách bạn giúp đỡ cha xứ hay những thừa tác viên khác.  Trên bình diện rộng lớn, sự hiệp nhất của Giáo Hội và tiếp đến là chứng từ Giáo Hội nói lên cho thế giới biết, tất cả đều tùy thuộc vào lời cầu nguyện của bạn, cầu nguyện cho những người đang nắm giữ quyền bính cũng như cho chính bạn biết lắng nghe sự dẫn dắt của họ.  Trong một xã hội chia năm sẻ bảy, thật rất dễ để bạn “đi nhà thờ” vào sáng Chúa Nhật và sống cuộc sống như là những cá nhân hoàn toàn biệt lập một mình.  Nhưng Thiên Chúa muốn chúng ta phải đem khả năng và tài nguyên mà đầu tư vào Giáo Hội, để có thể xây dựng toản bộ Nhiệm Thể Chúa Ki-tô.

          Vậy bạn hãy trân quý thân thể Chúa Ki-tô trên trần gian này và cố gắng thực hiện vai trò của mình trong thân thể ấy.  Bạn hãy quyết tâm trở nên một sức mạnh hiệp nhất ngay trong giáo xứ bạn bằng cách xây dựng cho mọi người.  Trong diễn trình ấy, bạn sẽ thấy mình được củng cố và được thanh tẩy nữa!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã gọi con để được thuộc về Giáo Hội, một tổ chức tuy là loài người, nhưng thật huy hoàng”.