Thứ Hai tuần 29 Thường niên

Suy niệm Ê-phê-xô 2:1-10

 

Chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa.  (Ê-phê-xô 2:10)

 

          Thật là một câu tóm tắt tuyệt vời sứ điệp Tin Mừng!  Thánh Phao-lô dạy chúng ta rằng chúng ta đã từng “chết” trong tội lỗi mình, nhưng Thiên Chúa, “Đấng giàu lòng thương xót” đã cúi xuống cứu thoát chúng ta.

          Quả thực đây là tin mừng và là điều chúng ta phải luôn giữ trong tâm trí.  Nhưng thánh Phao-lô không chỉ dừng lại ở đó.

          Ngài tiếp tục nói về sự kiện sau khi chúng ta đã được cứu độ nhờ ân sủng, Thiên Chúa kêu gọi chúng ta hãy nói thế giới chung quanh biết “sự dồi dào phong phú” của ân sủng ấy (Ê-phê-xô 2:7).  Ngài cũng bảo rằng chúng ta là “tác phẩm” của Thiên Chúa và chúng ta được tạo dựng để “thực hiện những công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta” (2:10).

          Rõ ràng có nhiều điều dành cho đời sống Ki-tô hơn là hưởng ơn cứu độ của chúng ta, vì chúng ta có việc mà làm!

          Vậy bạn sẽ làm thế nào?  Bạn có tấn tới trong việc thực hiện “những công trình tốt đẹp” ấy không?  Bạn hãy cố gắng nhìn vào những vai trò khác nhau bạn đang có, thí dụ làm cha mẹ, người cùng sở với đồng nghiệp, giáo dân thuộc họ đạo, vợ chồng, linh mục, bạn hữu… và hãy cố gắng xem bạn có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những người khác không.  Bạn hãy tìm hiểu đường lối Chúa hoạt động trong những mối tương quan của bạn, cố gắng làm cho sự hiện diện của Chúa trong bạn rõ ràng hơn.

          Bạn hãy hình dung Chúa là người thợ gốm trên trời và bạn là đất sét Người đang nặn đúc.  Có phần nào trong đời sống bạn mà Người đang uốn nắn, cố gắng làm cho hình dáng bạn đẹp hơn không?  Nếu có, bạn cứ để cho Người hành động.  Hãy để Người sửa sang vẻ đẹp Người đã thấy nơi bạn.  Nếu việc đó là phải tha thứ cho một người để trái tim bạn được mềm mại, thì bạn hãy bước bước kế tiếp.  Nếu việc đó là làm tăng thêm lòng quảng đại đối với một người bạn, thì bạn hãy cố cho đi một chút.

          Có lẽ giờ đây Chúa đang đặt bạn trong lò nướng, dùng lửa thử thách làm cho bạn được mạnh mẽ hơn.  Có lẽ bạn đang vật lộn ứng xử với một đứa con phản chứng.  Có lẽ những khó khăn trong công việc sắp đến lúc bùng nổ.  Dù xảy ra điều gì, bạn cũng đừng bỏ chạy!  Hãy để Chúa tiếp tục thiêu hủy đi những nhơ bẩn của bạn để bạn trở thành một chiếc bình sành cứng rắn hơn và chứa đựng ân sủng của Người.

          Chúa đã giải thoát bạn khỏi tội lỗi vì Người yêu thương bạn.  Nhưng Người cũng làm như thế vì Người có một kế hoạch tuyệt vời cho bạn.  Vậy bạn hãy quyết tâm cộng tác với Người để Người có thể giúp cho kế hoạch ấy được hoàn tất!

 

          “Lạy Cha, xin Cha mở mắt con để con thấy được kế hoạch Cha dành cho con.  Con muốn trở nên tác phẩm của Cha trong thế giới này!”