Thứ Năm tuần 29 Thường niên

Suy niệm Ê-phê-xô 3:14-21

 

Nhờ lòng tin, được Đức Ki-tô ngự trong tâm hồn.  (Ê-phê-xô 3:17)

 

          Thực là một gia sản chúng ta có được ở nơi Chúa Ki-tô!  Trong Người, chúng ta có “muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần” (Ê-phê-xô 1:3).  Với Người, chúng ta được sống lại và ở trên cõi trời (2:6).  Rồi nhờ Người, tội lỗi chúng ta được rửa sạch (1:7).  Còn kỳ diệu hơn nữa, chúng ta không phải chờ đợi lên thiên đàng mới bắt đầu cảm nghiệm được như thế nào.  Nhưng chúng ta đã cảm nghiệm được thiên đàng ngay ở đây và trong lúc này rồi!  Chúng ta có thể cảm nghiệm Chúa Giê-su ngự trong tâm hồn chúng ta, cho chúng ta được an bình với Thiên Chúa và với những người chung quanh.  Chúng ta có thể biết tình yêu cao vời của Thiên Chúa và mỗi ngày lãnh nhận được sự an ủi và sức mạnh từ tình yêu của Người.

          Đây quả thực là một hình ảnh đẹp!  Tuy nhiên trong vòng xoay hằng ngày của cuộc sống, phải đối diện với những khó khăn trong gia đình và công ăn việc làm, hoặc xuống tinh thần vì những yếu kém và tội lỗi mình, nghĩ đến việc vui sống đời sống Ki-tô hữu có thể chẳng khác chi một giấc mộng xa vời.  Những vấn đề chúng ta phải đối phó đầy dẫy trong đầu óc, đến nỗi chúng ta không làm sao đến được với Chúa để dự phần vào những gì Người đã hứa ban.

          Do đó thánh Phao-lô đã cầu xin cho chúng ta hết thảy được mạnh mẽ nội tâm, để chúng ta thâm hiểu được tất cả phẩm lượng của ân huệ Chúa ban cho chúng ta ngay lúc này.

          Anh chị em, Thiên Chúa đã thực sự ban cho chúng ta muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.  Thực sự Người đã đổ xuống tâm hồn chúng ta Thánh Thần hằng hữu và ban sự sống.  Giờ đây Người xin chúng ta hãy ước ao được biến đổi do ân sủng Người và hãy lãnh nhận những điều Người làm cho chúng ta.  Người xin chúng ta đừng chú ý đến những khó khăn của mình, nhưng đến quyền năng của Người.  Người dạy chúng ta hãy bỏ đi những thù hận, kể cả thái độ cay đắng đối với chính Người.  Thay thế cho tất cả những điều này, Người mời gọi chúng ta hãy đặt niềm tin và hy vọng vào lòng nhân lành của Người đối với chúng ta.

          Bám chặt lấy những lối suy nghĩ của mình sẽ là điều khiến cho Thánh Thần không thể biến đổi bạn.  Cho nên bạn đừng làm như vậy!  Nhưng bạn hãy để cho ân sủng Người hoạt động trong tâm hồn bạn.  Người đang đứng trước cửa tâm hồn bạn, sẵn sàng chờ bạn mở cửa cho Người.  Vậy bạn hãy cố gắng hết sức cộng tác với Người, vì phần thưởng sẽ thật lớn lao!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì gia nghiệp vinh quang Cha đã để lại cho con.  Xin Cha biến đổi tâm hồn con và làm cho đức tin của con được đủ mạnh mẽ mà nắm giữ lấy gia nghiệp ấy”.