Thứ Tư tuần 29 Thường niên
Suy niệm Ê-phê-xô 3:2-12
Trong Đức
Ki-tô… chúng ta được mạnh dạn và tin tưởng đến gần Thiên Chúa. (Ê-phê-xô 3:12)
Chúng ta có thể bị cám dỗ bỏ qua dòng cuối cùng trong bài
đọc thứ nhất hôm nay. Mà nếu chúng ta
thực sự đã bỏ qua thì chúng ta sẽ mất đi một điều thật thích thú và thật cách
mạng. Thánh Phao-lô bảo chúng ta rằng
trong Chúa Ki-tô chúng ta có thể “tin tưởng đến gần Thiên Chúa” (Ê-phê-xô
3:12). Những lời này có thể thay đổi
cách thức cầu nguyện của chúng ta, bởi vì qua những lời đó thánh Phao-lô nhắc
nhở chúng ta rằng Chúa Giê-su đã phá đổ bức tường ngăn cách và giúp chúng ta có
thể đến thẳng với sự hiện diện của Thiên Chúa.
Nhờ cái chết và sự sống lại, Người đã cất đi mọi tội lỗi ngăn cách chúng
ta và Người cũng xóa bỏ mọi mặc cảm tội lỗi khiến chúng ta cảm thấy bất xứng.
Tại Hoa-kỳ, nhiều con đường phải trả thuế có những lằn
riêng biệt gọi là “E-Z Access” (Dễ vào).
Thay vì phải xếp hàng dài để trả thuế đường, người lái xe nào đã trả
tiền trước kia khi họ mua một phiếu Dễ vào thì cứ việc lái xe đi thẳng ở lằn
E-Z, không cần phải ngừng lại. Khi những
lằn đường này được trình làng thì trở nên rất thông dụng ngay. Đúng thế, tại sao lại phải mất thời giờ lâu
hơn để tới nơi đang khi bạn không cần chờ đợi?
Trên đường phải đóng thuế, bất cứ xe nào dù cũ hay mới đều
có thể thoải mái đi qua lằn E-Z nếu đã
mua thẻ. Cũng vậy, chúng ta đều có thể
mạnh dạn đi trước ngai Thiên Chúa và ở lại ngay trong sự hiện diện của
Người. Là những con người nhỏ bé, mang
thương tích tội lỗi, chúng ta vẫn có thể đứng trước Thiên Chúa Toàn năng một
cách đầy tin tưởng. Rồi trong sự hiện
diện của Người, trái tim chúng ta sẽ tan chảy và được biến đổi.
Khi cầu nguyện, bạn có để thì giờ cảm nghiệm xem mình có
đang xếp hàng chờ đợi không? Trái lại,
bạn hãy tin những điều thánh Phao-lô nói về sự tự do mà bạn có thể có trước mặt
Cha trên trời. Bạn hãy gạt sang một bên
mọi lo lắng là mình không xứng đáng. Bạn
hãy chấp nhận rằng nhờ Chúa Giê-su chứ không phải nhờ sự tốt lành của riêng bạn
mà bạn có thể vào ngay được trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Nếu bạn để cho Chúa Thánh Thần thuyết phục
bạn đón nhận chân lý này, bạn cũng có thể cảm nghiệm được “lòng đơn sơ thành
thật, lòng tín thác của con thơ, sự bảo đảm vui mừng và sự mạnh dạn trong khiêm
nhường” của một người con cái Chúa (sách Giáo
lý Hội Thánh Công giáo, 2778). Đây
chính là gia sản của bạn trong Chúa Ki-tô.
Vậy tại sao bạn không thử xem và coi bạn sẽ có thể cảm nghiệm được nhiều
hơn nữa khi cầu nguyện hay không?
“Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã làm thật nhiều cho
con. Con đến trước mặt Chúa ngay bây giờ
để ngợi khen và cảm tạ Chúa!”