Thứ Tư tuần 3 Thường niên

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 22:3-16

Lễ thánh Phao-lô Tông Đồ trở lại

 

Vào khoảng trưa, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng chói lọi từ trời chiếu xuống bao phủ lấy tôi.  (Công Vụ Tông Đồ 22:6)

 

          Có khi nào bạn nhìn kỹ những tấm gương trong phòng tắm của bạn không?  Hằng ngày bạn đánh răng, rửa mặt, chải đầu trước một tấm gương, những việc ấy có thể mỗi ngày để lại một vài vệt nước, chút thuốc đánh răng, thuốc xịt tóc, tất cả sẽ      ngăn cản ảnh phản chiếu và khiến bạn nhìn không rõ hình ảnh mình nữa.  Nhưng chỉ cần một chút thuốc lau kiếng và mấy mảnh giấy lau, bạn có thể chùi sạch đi vết nhơ và giúp bạn thấy hình ảnh mình trong gương không có điểm lấm chấm nào hoặc vết tích tụ nào.

          Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, những tích tụ khiến cho cái nhìn của Phao-lô về cuộc đời mình bị che lấp nay đã được lấy đi khi ngài gặp Chúa trên đường đi Đa-mát.  Cuộc hiện ra của Chúa Giê-su – và cả việc tỏ lộ của chính Phao-lô nữa – đã giúp cho ngài từ bỏ lối suy nghĩ cũ và ôm ấp Giáo Hội chính ngài đã bách hại.  Với một tầm nhìn mới và hiểu biết Thiên Chúa là Đấng nào và hành động ra sao, Phao-lô đã hướng lòng về với Chúa Giê-su rồi lập tức rao giảng trên phố xá Đa-mát.  Bạn có thể hình dung Phao-lô đang nói với dân chúng kinh nghiệm cá nhân của mình về Chúa và khích lệ họ hãy quay về với Chúa Giê-su để họ cũng có thể nhận biết Người rõ ràng như ngài đã thấy.

          Điều gì làm cho Phao-lô nhiệt thành và sáng suốt như vậy?  Cuộc trở lại của ngài, đó chính là câu trả lời.  Lúc Chúa Giê-su đi vào cuộc đời ngài là mọi sự thay đổi!  Phao-lô biết trước ngày hôm đó mình như thế nào, rồi ngài thấy Thiên Chúa đã hành động ra sao để biến đổi ngài từ thời điểm ấy.  Nguyên một biến cố đó đã quá đủ mạnh mẽ đến nỗi chỉ trong sách Công Vụ Tông Đồ thôi, câu chuyện trở lại của ngài đã được kể lại tới ba lần, chưa tính những lần thánh Phao-lô chỉ nhắc đến trong các thư của ngài!

          Hôm nay bạn hãy dành chút thời giờ viết xuống câu chuyện hành trình đức tin của bạn.  Mặc dù bạn không có cảm nghiệm sống động cỡ “trên đường đi Đa-mát”, nhưng vẫn quan trọng khi bạn viết xuống kể lại Chúa đã hành động thế nào để ban cho bạn một viễn tượng rõ ràng hơn về chính bạn và về tình yêu của Người.  Thánh Phao-lô cho chúng ta thấy rằng một tâm trí trong sáng luôn luôn đưa tới một tâm hồn trong sạch.

 

          “Lạy Chúa, chúc tụng Chúa vì tình Chúa yêu thương con thật mạnh mẽ vô song!  Chúa muôn đời trung tín với những ai tín thác vào danh Chúa.  Xin cho con luôn biết sống để tôn vinh và ngợi khen Chúa!”