Thứ Ba tuần 30 Thường niên

Suy niệm Ê-phê-xô 5:21-33

 

Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Ki-tô yêu thương Hội Thánh .  (Ê-phê-xô 5:25)

 

          Đây là một trong những bài đọc được sử dụng rất thường xuyên trong các lễ cưới.  Khi một người nam và người nữ cử hành Bí tích Hôn phối, sự ràng buộc không phải chỉ giữa họ với nhau.  Họ còn xin Chúa Giê-su kết hợp với họ và ban ơn sủng cùng phúc lành của Người cho mối quan hệ của họ nữa.  Cho dù họ biết hay không, mỗi đôi vợ chồng đều có Chúa Giê-su bên cạnh họ, sẵn sàng ban cho họ mọi ơn sủng họ cần có để giúp họ yêu thương và phục vụ nhau ngày này qua ngày khác. 

          Trên một bình diện khác, bài đọc này áp dụng cho tất cả chúng ta, bậc hôn nhân cũng như độc thân, giáo dân hay tu sĩ và linh mục.  Thực vậy, chúng ta hết thảy đều là phần tử của Giáo Hội, “tân nương” mà Chúa Giê-su đã hy sinh mạng sống mình để cứu độ!  Giống như đôi tân hôn, chúng ta cảm nghiệm được một thời gian ngắn đầy phấn khởi khi mới khám phá ra Chúa, nhưng sự cam kết của Chúa Giê-su với chúng ta là một cam kết dài hạn.  Qua bí tích Rửa tội, Chúa tự ràng buộc với chúng ta bằng mối giây tình yêu vững bền.  Người đã làm một lời thề yêu thương, tôn trọng và trung thành với chúng ta mọi ngày trong cuộc đời chúng ta.  Người đã hứa ở với chúng ta khi vui cũng như lúc buồn, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe.  Rồi bởi vì Người là Thiên Chúa nên chúng ta có thể chắc chắn Người sẽ trung thành giữ lời hứa!

          Giống như trong bất cứ hôn nhân nào, chúng ta sẽ có những ngày cảm tưởng như Chúa Giê-su không ở bên cạnh chúng ta.  Đó là những khi chúng ta cần phải vận dụng đức tin một cách sâu xa hơn và hãy nhớ những lời Chúa Giê-su đã hứa với chúng ta.  Chúng ta có thể tự nhủ:  “Khoan đã.  Cái đạo Ki-tô này còn xa xôi hơn cả cảm nghĩ của tôi ngay bây giờ.  Nhưng đã có một bí tích mạnh mẽ, sâu xa và bảo đảm nâng đỡ đức tin của tôi.  Đó là điều chính Chúa Giê-su đã thiết lập và Người không phải là kẻ nuốt lời hứa.  Người yêu thương tôi và tôi chỉ cần chờ đợi Người cho tôi được thấy lại tình yêu ấy thôi”.

          Bạn hãy nhớ điều này mỗi khi cảm thấy xa Chúa.  Chúa Giê-su đã yêu thương bạn đến hy sinh mạng sống cho bạn.  Người đã trân quý bạn đến ràng buộc với bạn vĩnh viễn.  Người sẽ không bỏ rơi bạn đâu!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa vì Chúa trung thành trong lời hứa và trung thành với con!  Xin giúp con cũng biết trung thành với Chúa”.