Thứ Ba tuần 31 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 14:15-24

 Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn.  (Lu-ca 14:17)

 

          Bạn thử nghĩ xem được làm vị khách danh dự tại một bữa tiệc lớn sẽ như thế nào?  Khi bạn đến cửa phòng tiệc, chủ nhà tươi cười dẫn bạn vào bàn trên hết.  Trên bàn bày đủ thứ cao lương mỹ vị.  Nhìn chung quanh bàn tiệc, bạn thấy những tấm thảm quý, đèn chùm thủy tinh treo trên trần và khách dự tiệc ăn mặc xa hoa.  Rồi người chủ mời bạn ngồi vào chỗ để vui vẻ dự tiệc.

          Hãy giữ hình ảnh này trong đầu khi bạn nghĩ về bài đọc Tin Mừng hôm nay, và cũng nghĩ về cách Thiên Chúa muốn quan hệ với bạn.  Cha trên trời của bạn đã dọn một bữa tiệc trước mặt bạn và Người kêu gọi bạn ngay bây giờ:  “Con hãy đến, mọi sự đã sẵn sàng”.

          Cha bạn thật là quảng đại.  Người dựng nên bạn để Người có thể đổ đầy tràn tình yêu của Người trên bạn.  Ngày qua ngày, Người mời bạn đến bàn tiệc:  bàn thờ hy tế trong Thánh lễ.  Người không bắt bạn làm việc vất vả để chứng tỏ mình xứng đáng dự bữa Tiệc này.  Người chỉ muốn ban cho bạn nhưng không.  Rồi ngay cả khi bạn bỏ Người mà đi thật xa để sống trong tội lỗi và ích kỷ, thì Người đã sai Con Một của Người đến để chiếm bạn về.

          Bạn có tin là Cha bạn đang rất sung sướng nhìn bạn không?  Rằng Người muốn đối xử quảng đại với bạn không?  Người đã chuẩn bị một bữa tiệc cho bạn, một bữa tiệc Lời Chúa và Thánh Thể.  Người muốn nuôi dưỡng bạn bằng lương thực tốt nhất và đối xử với bạn bằng tất cả danh dự và yêu thương.  Hết những gì bạn cần đều có ở trên bàn thờ:  sự tự do khỏi tội lỗi, đức khôn ngoan cho ngày sống, khích lệ trong những thử thách của bạn, sức mạnh cho sự yếu đuối của bạn và đồng hành khi bạn cô đơn.  Mỗi lần lãnh nhận Mình Máu Chúa Ki-tô, bạn lãnh nhận chính sự sống của Thiên Chúa.

          Vậy bạn hãy đến bàn tiệc này với tâm hồn đói khát.  Đừng đến với những lương thực không ra gì.  Hãy để Cha bạn cho bạn được no đầy, rồi bạn sẽ thấy mình được thực sự thỏa mãn.

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha về bữa tiệc Cha đã dọn sẵn cho con.  Xin Cha giúp con lãnh nhận tất cả những gì Cha dành cho con.  Con tin rằng Cha sẽ cho con được đầy đủ những gì con cần thiết”.