Thứ Năm tuần 31 Thường niên

Suy niệm Phi-líp-phê 3:3-8

Tôi coi tất cả là sự thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi.  (Phi-líp-phê 3:8)

 

          Có nhiều điều tranh thủ chiếm thời gian và tình cảm của chúng ta.  Chúng ta thường cảm thấy căng thẳng do những đòi hỏi của công việc, gia đình, giáo xứ.  Làm sao quân bìnhđược những đòi hỏi này có thể rất gay go, nhất là khi những đòi hỏi ấy xem ra mang những giá trị xung đột.  Thí dụ, chúng ta có thể quá bận rộn với công việc để lo toan cho gia đình nên có rất ít thì giờ bên cạnh gia đình.

          Theo triết gia Soren Kierkegaard, sự thanh khiết của tâm hồn cũng giống như có một tinh thần giản dị.  Đó là “chỉ muốn một điều thôi”.  Bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta hãy xét xem “một điều” tuyệt đối quan trọng ấy là điều gì.  Khi nắm bắt được điều ấy, chúng ta sẽ thấy mọi sự chỗ nào vào chỗ ấy. 

          Thánh Phao-lô bảo “một điều” của ngài, đó là được biết Đức Ki-tô là Chúa.  Tách rời khỏi thực tại ấy, tất cả mọi thành công của ngài đều là vô nghĩa.  Thực không có gì là khó khi tán đồng trên lý thuyết rằng Chúa Giê-su phải ở tại trung tâm cuộc sống chúng ta.  Nhưng không dễ dàng thực hành đâu.  Hầu hết chúng ta đều không thể đắm chìm mãi trong cầu nguyện.

          Nhưng thật là thoải mái khi biết rằng việc biết Chúa Giê-su không dành riêng cho những người tu hành đâu.  Chúa Giê-su đã đi vào thế giới chúng ta để sống cùng chúng ta.  Chúng ta có thể ở với Người đang khi làm việc, nấu cơm, giúp con cái làm bài, thậm chí cả khi chúng ta đang thư giãn giải trí.  Chúng ta có thể làm tất cả những việc này trong sự kết hợp với Chúa Giê-su, một con người đã từng đóng bàn ghế, học thuộc lòng Kinh Thánh, đi câu cá và tán dóc với bạn bè.

          Không phải là một điều gì khó khăn khi để cho Chúa đi vào cuộc sống chúng ta, thực ra Người đã ở trong ấy rồi!  Điểm cốt lõi là bạn hãy hướng về Người đang khi làm những công việc hằng ngày.  Hãy đón Người vào và nói với Người đang khi ngày sống của bạn tiếp diễn.  Hãy thinh lặng cầu xin Người giúp đỡ, hướng dẫn và ban ơn thánh cho bạn.  Rồi bạn hãy dành một chút thời gian để lắng nghe.  Cũng đừng lo lắng mình chẳng nghe được gì.  Cứ tin và tín thác rằng Người đang ở đó;  Người sẽ nói khi nào Người sẵn sàng và khi nào Người biết bạn sẵn sàng nghe Người.  Chẳng có gì đáng kể cho bằng biết Người và ở với Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con thật biết ơn vì Chúa muốn tỏ mình ra cho con.  Xin giúp con được biết Chúa hơn nữa trong ngày hôm nay”.