Thứ Sáu tuần 31 Thường niên

Suy niệm Ê-dê-ki-en 47:1-2,8-9,12

Lễ kỷ niệm Cung hiến Thánh đường La-tê-ra-nô   

 

Trái dùng làm lương thực, còn lá để làm thuốc.  (Ê-dê-ki-en 47:12)

 

          Nước chảy ra từ bên dưới ngưỡng cửa nhà thường không phải là một dấu hiệu tốt.  Hoặc là nhà của bạn bị lụt, hoặc có một ống nước bị bể.  Nhưng sẽ là gì nếu nước ấy lại là con sông đem lại sự sống?

          Hôm nay, chúng ta mừng lễ kỷ niệm Cung hiến Thánh đường La-tê-ra-nô, là Vương cung Thánh đường của Đức Giáo Hoàng tại Rô-ma.  Tại thánh đường này, Đức Giáo Hoàng thi hành chức vụ giám mục của ngài đối với các tín hữu Công giáo thuộc giáo phận Rô-ma.  Cũng từ thánh đường này, ngài dâng Thánh lễ và dẫn dắt đoàn chiên của ngài.  Cũng với tính cách giám mục Rô-ma, ngài thi hành vai trò lãnh đạo tất cả các anh em giám mục trong Giáo Hội, tức chức vị giáo hoàng.  Như thế việc mừng lễ hôm nay là lời kêu gọi hãy suy nghĩ về Giáo Hội địa phương và Giáo Hội toàn cầu, là Giáo Hội theo lời thánh Ambrôsiô được tạo lập bằng những tâm hồn đẹp đẽ.

          Vậy Giáo Hội là gì?  Đó là hết thảy chúng ta, chứ không phải chỉ có các vị lãnh đạo.  Chúng ta cùng nhau làm thành một Đền thờ sống động cho Thiên Chúa ngự, rồi từ hết thảy chúng ta chảy ra một dòng sông ban sự sống mà ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã mô tả trong bài đọc hôm nay.

          Nhưng dòng sông ấy thực sự là gì?  Bạn hãy dành một phút suy nghĩ về sự khác biệt lớn lao Thiên Chúa đã thực hiện trong thế giới này vì Giáo Hội và vì chúng ta nữa.  Từ hơn hai mươi thế kỷ, các tín hữu đã xả thân giúp đỡ cho những nhu cầu thể chất cũng như thiêng liêng của anh chị em mình.  Từ những nhóm nhỏ trong giáo xứ cho tới những tổ chức quốc tế, họ đã nuôi những người đói khát, cung cấp những dịch vụ y tế cho người yếu đau, và an ủi những kẻ cô đơn.  Qua lời cầu nguyện và cử hành bí tích, họ đã đem hàng triệu người trở về.  Không thiếu gì những phép lạ đã xảy ra vì các tín hữu đã đến với người khác trong ân sủng Thiên Chúa.

          Bạn cũng là một thành phần của Giáo Hội.  Khi bạn cầu nguyện cho một người bạn đang lái xe đi làm việc, thì dòng sông tuôn trào.  Khi bạn bỏ một chút tiền vào trong hộp tiền cho người nghèo, bạn đang đem sự sống đến cho người khác.  Khi bạn tha thứ là bạn đang mang đến sự chữa lành và bình an.  Cuộc sống của bạn quan trọng lắm!  Chứng từ của bạn sống động lắm đấy!

          Vậy hôm nay bạn sẽ để cho dòng sông ban sự sống của bạn tuôn trào như thế nào?

 

          “Lạy Chúa, con muốn đem lương thực thiêng liêng đến cho người đói khát và sự chữa lành đến cho người bị thương.  Xin cho dòng sông của con chảy nhanh và mạnh từ tâm hồn con”.