Thứ Hai tuần 32 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 17:1-6

 

Xin thêm lòng tin cho chúng con.  (Lu-ca 17:5)

 

          Có bao giờ bạn thử vẫy cái tai của bạn chưa?  Người ta sinh ra đều có những cơ bắp đúng chỗ của nó.  Bạn chỉ cần đưa hàm răng về phía sau để làm cho cơ bắp chuyển động.  Nhưng hầu hết mọi người đều thấy không thể làm được điều ấy.

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, các Tông đồ xin Chúa Giê-su ban cho họ một điều họ cảm thấy không thể đạt được nếu không có Người:  xin thêm đức tin.  Đáp lại, Chúa Giê-su bảo họ là họ đã có tất cả đức tin họ cần có rồi.  Người còn đi xa hơn khi nói rằng dù đức tin của họ chỉ bằng hạt cải thôi, họ vẫn có thể thực hiện được những điều giống như ra lệnh cho cây dâu bật rễ và đi xuống biển mà mọc.  Hạt cải nhỏ xíu nhưng lại có thể lớn nhanh thành một cây cao tới gần ba mét chắc chắn phải là một hình ảnh rõ ràng nói lên niềm hy vọng đối với các Tông đồ đang tuyệt vọng.

          Bạn có biết mình đã có đức tin đủ để thực hiện những việc vĩ đại không?  Có thể bạn cảm thấy không đúng, nhưng câu hỏi thực sự là bạn làm sao khởi động đức tin bạn đã có và kết quả là làm cho đức tin ấy được mạnh mẽ thêm.  Đây là một vài ý tưởng:

          Bạn hãy đọc Kinh Thánh.  Thánh Phao-lô dạy chúng ta:  “Có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Ki-tô” (Rô-ma 10:17).  Bạn hãy trầm mình trong Kinh Thánh và bạn hãy quan sát để thấy hiểu biết, yêu mến và tín thác nơi Chúa sẽ mỗi ngày một tăng triển.

          Bạn hãy luyện tập đức tin.  Thánh Gia-cô-bê có lần đã viết:  “Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gia-cô-bê 2:17).  Bạn hãy nỗ lực làm công việc của Chúa trên trần gian này, nhất là giúp đỡ những người nghèo khổ thiếu thốn.  Giống như bạn tập luyện cánh tay để làm cho nó mạnh hơn, việc tập luyện đức tin sẽ củng cố đức tin của bạn để nhận ra những ơn lành của Chúa trên công việc của bạn.

          Viết nhật ký thiêng liêng.  Nhiều vị thánh, thí dụ Augustinô, đã sử dụng việc viết nhật ký như cách giúp cho đức tin của họ được sâu xa hơn.  Bạn hãy viết xuống những lần Chúa đã nhậm lời bạn cầu xin, hãy đọc lại những lần bạn cảm thấy sợ hãi hoặc bất an lởn vởn trên hành trình đức tin của bạn..

          Như hạt cải nhỏ xíu làm cho người ta bỡ ngỡ về mức phát triển nhanh chóng của nó, nếu bạn tích cực làm sao phát huy đức tin của bạn, bạn sẽ nhìn lại và thấy quả thực mình đã lớn mạnh trong đức tin.

 

          “Lạy Chúa, xin cho con thấy con đường làm tăng triển đức tin mà Chúa đã ban cho con.  Nhờ Chúa Thánh Thần, xin Chúa giúp con biết yêu thương và phục vụ nhiều hơn nữa”.