Thứ Năm tuần 32 Thường niên
Suy niệm Lu-ca 17:20-25
Triều
Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. (Lu-ca 17:21)
Đã bao thế kỷ trước đây, người ta cố gắng tiên đoán cuộc
Tái Lâm của Chúa Ki-tô, dựa trên sự kiện xảy ra những trận đói kém, ôn dịch và
vị trí của những vì sao hay các hành tinh.
Mới đây hơn, chúng ta đã thấy những tiên đoán tương tự, một số tiên đoán
còn đi quá xa khi loan báo ngày giờ rõ rệt, mà đều là đoán mò cả thôi.
Nhưng Chúa Giê-su bảo chúng ta đừng đi kiếm những dấu hiệu
ghê gớm báo tin Người lại đến. Chúng ta
không cần đến chúng. Việc Chúa Giê-su trở
lại không cần phải che phủ trong màn bí mật.
Đơn giản là Người chắc chắn sẽ xuất hiện một ngày nào đó và ai ai cũng sẽ
gặp Người!
Vậy điều chúng ta cần phải biết, đó là Vương quốc của Chúa
Giê-su đã hiện diện ở đây cách này hay cách khác! Nước Người đã đến một cách thầm lặng trong
ngày Chúa sinh ra. Nước Chúa đã khuất phục
nước trần gian trong ngày Người chết trên thập giá. Nước Chúa đã trở thành một phần thuộc đời sống
hằng ngày của mỗi người vào ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Phải, Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng
ta và đang triển nở trong sức mạnh và quyền năng mỗi ngày.
Thay vì chúng ta chú tâm đến việc chuẩn bị sẵn sàng cho
ngày Chúa Giê-su trở lại, có lẽ chúng ta nên chú tâm tới mọi người vẫn còn chưa
đón nhận Triều Đại Người đã khai mở. Bởi
vì khi Chúa Giê-su nói: “Triều Đại Thiên
Chúa đang ở giữa các ông”, Người không có ý ám chỉ về chính mình mà thôi. Nhưng Người ám chỉ về chúng ta nữa!
Bạn cảm thấy thế nào khi bạn chính là dấu chỉ cho người
khác thấy Triều Đại Thiên Chúa? Phải,
trong chính bản chất yếu đuối nhân loại, bạn đang mang nơi bạn một sự sống mới
mà Chúa Giê-su đang sống ở trên trời. Dù
biết được điều ấy hay không, bạn vẫn có khả năng để sống mà “ngợi khen ân sủng
rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta” (Ê-phê-xô 1:6). Ân sủng ấy chính là điều bí tích Rửa tội đã
ban cho bạn!
Nếu bạn muốn biết sức mạnh của Triều Đại ấy, câu trả lời vừa
dễ dàng vừa đòi hỏi cả cuộc sống: bạn
hãy đưa mắt nhìn vào Chúa Giê-su, chứ đừng nhìn vào những yếu đuối tội lỗi của
bạn. Bạn hãy học ở lại bên Chúa và bạn
có thể trở nên đầy tràn hy vọng trong khi người khác thì lo lắng. Bạn có thể được bình an đang khi người khác
thì giận dữ. Bạn có thể cầu nguyện, xin
cho có được cách giải quyết, còn những người chung quanh thì giao động. Nước Trời đang ở đây và bạn là một trong nhiều
vị đại sứ của Nước ấy!
“Lạy Chúa, con muốn làm một dấu chỉ nói lên sự hiện diện của Chúa trong thế giới này. Xin giúp con biết tránh khỏi những trở ngại ngăn cản con làm một chứng nhân bình an và yêu thương của vương quốc Chúa”.