Thứ Năm tuần 33 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 19:41-44

 

Trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương.  (Lu-ca 19:41)

 

          Điều gì khiến cho Chúa Giê-su khóc thương?  Theo bài đọc Tin Mừng hôm nay, câu trả lời dường như là do sự mù quáng thiêng liêng của dân thành Giê-ru-sa-lem.  Tại đây, Đấng Mê-si-a đã được hứa ban, đang sắp sửa vào thành thánh, nhưng Người biết mình sẽ bị chối bỏ.  Không lạ gì khi nhìn thấy thành là nước mắt Người trào dâng!

          Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giê-su đã nhìn thấy cảnh tàn phá sắp xảy đến cho Giê-ru-sa-lem và dân chúng, và Người đã tuyên bố sở dĩ điều ấy sẽ xảy đến là vì thành không chấp nhận Người cũng như lời Người.

          Có thể chúng ta không đến nỗi mù quáng như dân thành Giê-ru-sa-lem, nhưng chúng ta cũng đừng vội mừng.  Phải, chúng ta đã chấp nhận Chúa Giê-su và sứ điệp của Người.  Phải, chúng ta đang cố gắng sống theo lời Người.  Nhưng đồng thời, chúng ta hết thảy đều có những “điểm mù”.  Chúng ta đều có những lãnh vực trong cuộc sống không hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa.  Đó có thể là trong lãnh vực tha thứ.  Có thể là trong lãnh vực những tương quan, hoặc tính dục, hoặc ăn uống, hoặc tiền bạc.  Vấn đề là khi bạn không thể nhìn thấy một cái gì đó thì thường bạn cũng không biết mình đang mất nó – chỉ vì bạn không thể trông thấy nó!

          Tin vui là Chúa Giê-su muốn chữa lành chúng ta khỏi tất cả sự mù quáng để chúng ta thấy được Người rõ ràng.  Người muốn cho chúng ta thấy những điểm mù của chúng ta để chúng ta có thể trở nên mỗi ngày một giống như Người hơn.

          Đây là lý do tại sao thói quen xét lương tâm đều đặn là một điều tốt.  Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bạn hãy dành ít phút cùng với Chúa duyệt lại ngày sống của bạn.  Bạn hãy xin Người cho bạn thấy đâu là những lúc bạn rời xa Người trong ngày.  Bạn hãy xin Người giúp bạn hiểu những khúc quẹo khúc quanh của tâm hồn bạn rõ hơn một chút.  Dần dần, bạn sẽ thấy viễn ảnh đời sống thiên liêng của bạn trở nên rõ ràng hơn, rồi bạn cũng thấy tâm hồn mình trong sạch hơn.  Tất cả chỉ vì bạn đang học biết “những gì đem lại bình an” cho bạn (Lu-ca 19:42).

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con biết tâm hồn con nhiều hơn.  Xin Chúa cho con được mạnh mẽ để thống hối về mọi tội lỗi trong con, để con có thể trở nên mới mỗi ngày nhờ tình yêu của Chúa”.