Thứ Sáu tuần 33 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 19:45-48    

 

Toàn dân say mê nghe Người.  (Lu-ca 19:48)

 

          Chẳng tuyệt vời hay sao?  Kẻ thù của Chúa Giê-su tìm kiếm Người tựa như diều hâu lượn quanh tìm mồi, nhưng họ chẳng kiếm được cơ hội nào để tấn công cả vì có nhiều người đi theo Chúa.  Dân chúng chú ý nghe Người giảng, “say mê nghe Người” (Lu-ca 19:48).

          Dân chúng không say mê nghe Chúa Giê-su vì Người là một nhà hùng biện.  Trái lại, sự thu hút của Người là do sự kiện Người giảng dạy với uy quyền.  Người là Ngôi Lời của Thiên Chúa, đã phán dạy những lời của Thiên Chúa và làm cho chúng nên “sống động và hữu hiệu, sắc hơn gươm hai lưỡi” (Do-thái 4:12).  Chúa Giê-su thường dựa vào lời Chúa trong Kinh Thánh Cựu Ước để tranh luận với kẻ thù.  Bạn cứ thử nghĩ đến mọi lần Người bắt đầu lời nói bằng câu “Đã có lời chép” (Lu-ca 19:46; Mát-thêu 4:4,7,10; Mác-cô 7:6; Gio-an 8:17).

          Chẳng phải tất cả chúng ta đều có “những kẻ thù” đang chập chờn trong lòng trí chúng ta, cố đàn áp và loại bỏ Chúa Giê-su ra khỏi đời sống chúng ta hay sao?  Chẳng phải chúng ta hết thảy đều có một hộc tủ chứa đầy những nghi ngờ, thù hận và những cám dỗ mạnh mẽ muốn khóa chặt cửa ở lại trong chúng ta hay sao?  May mắn thay, chúng ta có trong tay một thứ khí giới để đánh bại những kẻ thù này:  Kinh Thánh chiến thắng những dối trá của ma quỷ và sức lôi kéo của bản chất sa ngã.

          Do đó việc đọc Kinh Thánh mỗi ngày có thể là một khí cụ mạnh mẽ.  Quyết định học thuộc lòng một vài dòng và nhớ lại chúng vào những lúc âu lo, giận dữ, hoặc nghi ngờ trong ngày có thể giúp chúng ta tiêu diệt dần dần những tên kẻ thù này.  Nhớ lại những lời nguyện tin tưởng trong Thánh Vịnh hoặc những lời an ủi trong sách Tin Mừng cũng có thể giúp chúng ta xây dựng cuộc đời mình trên nền móng vững vàng của hy vọng và tín thác, nhờ đó chúng ta không hướng chiều về những cảm xúc tiêu cực thế gian thường muốn chúng ta biểu lộ.

          Trong khi chúng ta không thể đọc hết Kinh Thánh ngay một lượt, thì rất hữu ích nếu chúng ta bắt đầu bằng những bài đọc trong Thánh lễ hằng ngày hay một trong bốn cuốn sách Tin Mừng.  Gạch dưới hoặc viết lại vài hàng đã đánh động bạn.  Rồi đặt những câu Kinh Thánh này ở chỗ nào xứng đáng trong nhà bạn để nhắc nhớ bạn về sự hiện diện mạnh mẽ của Chúa.  Dần dần bạn sẽ cảm nghiệm được sức mạnh mỗi lúc một hơn mà chiến thắng kẻ thù!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con khâm phục sức mạnh của lời Chúa.  Xin ban cho con niềm khao khát Kinh Thánh sâu xa hơn để con có thể lớn lên trong khôn ngoan và tin tưởng”.