Thứ Năm tuần 34 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 21:20-28

 

Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.  (Lu-ca 21:28)        

 

          Trong cuốn phim khoa học giả tưởng Signs, mục sư Hess, một vị mục sư tại thị trấn, tìm thấy trong cánh đồng bắp của ông những mẫu vật rất kỳ quặc, còn các con ông thì nghe thấy những tiếng ồn ào lạ ở bên ngoài nhà.  Biết là những người ngoài không gian đang xâm lăng trái đất, cậu con trai của mục sư Hess xin ông cho những lời an ủi.  Ông Hess trả lời có hai nhóm người trên thế giới này.  Nhóm thứ nhất coi nặng các dấu hiệu hơn cả sự trùng hợp, giống như bằng chứng nói lên rằng họ đang tìm kiếm chúng.  Còn nhóm thứ hai tin rằng dù bất cứ điều gì xảy ra, họ vẫn một lòng đi theo con đường của họ.  Rồi ông Hess hỏi cậu:  “Vậy con thuộc nhóm nào?”

          Đọc bài Tin Mừng hôm nay, có lẽ bạn cảm thấy mình nên ở trong nhóm thứ nhất.  Là người tín hữu, chắc chắn sẽ là điều an ủi hơn nếu người ta biết nhìn những biến cố hiện thời dưới ánh sáng Lời Chúa.  Xáo trộn trại Trung Đông, thời tiết thay đổi, những thiên tai, tất cả những điều này có thể làm cho người ta nghĩ tới những gì Chúa Giê-su nói về các biến cố sẽ xảy ra trước khi Người trở lại.  Nhưng đồng thời những điều ấy cũng khiến cho người ta sợ hãi.

          Để chống lại sự sợ hãi không phải là chú ý vào chính những biến cố ấy, nhưng là vào những lời Chúa nói với chúng ta giữa những biến cố ấy.  Mỗi lần nghe nói về những biến cố gây xáo trộn, chúng ta có thể gặp thấy trong những biến cố ấy lời nhắc nhở của Chúa Giê-su là hãy chuẫn bị cho ngày Người trở lại.  Ngày ấy có thể là ngay hôm nay hoặc một thế kỷ nữa hoặc vào một thời gian nào đó trong tương lai.  Những tư tưởng chính trong bài đọc hôm nay có thể khiến chúng ta thất vọng, nhưng nếu đọc bằng con mắt đức tin, chúng ta sẽ có thể chắc chắn rằng trong mọi sự Thiên Chúa vẫn tỏ ra tốt lành đối với chúng ta (Rô-ma 8:28).  Điều này không những chúng ta thấy được qua những thảm trạng hoàn cầu mà ngay trong những khó khăn của riêng chúng ta nữa.  Rất nhiều biến cố xảy ra ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, thí dụ mất việc, đau ốm nặng, sa sút tài chánh… Nhưng chúng ta biết rằng Chúa có thể rút ra điều tốt từ những cái xấu này.  Câu hỏi là:  Bạn muốn thuộc về nhóm người nào?  Nhóm nghĩ rằng cuộc đời là vô nghĩa?  Hay nhóm tìm kiếm sự hiện diện của Chúa Giê-su trong mọi tình huống tốt cũng như xấu?  Nếu hiện giờ bạn đang phải đối phó với một điều khó khăn, hãy cố gắng đứng thẳng và ngẩng đầu lên.  Vì “anh em sắp được cứu chuộc” (Lu-ca 21:28).

 

          “Lạy Chúa, Chúa là mọi sự con cần đến.  Thánh giá của Chúa là dấu chỉ mang lại cho con niềm hy vọng.  Con cám ơn Chúa đã ban cho con bình an của Chúa, bình an vượt trên mọi hiểu biết”.