Thứ Sáu tuần 34 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 10:9-18

Lễ thánh An-rê, Tông Đồ

 

Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo tin mừng.  (Rô-ma 10:15)

 

          Bài đọc hôm nay thật thích hợp với ngày lễ kính thánh An-rê!  Là người quê quán miền Ga-li-lê, An-rê và em là Si-môn Phê-rô đã thành lập một công ty đánh cá tại Ca-phác-na-um ở bờ biển hồ.  An-rê có lẽ đã có khuynh hướng đạo đức từ sớm.  Ngài là một môn đệ nhiệt thành của thánh Gio-an Tẩy Giả và đã mau mắn chấp nhận lời chứng của thánh Gio-an nói rằng Chúa Giê-su chính là Chiên Thiên Chúa.

          Khi đi theo Chúa Giê-su, thánh An-rê đã tìm thấy con đường dẫn tới hạnh phúc đích thực và sự thể hiện mọi lời Thiên Chúa đã hứa, như thánh Gio-an Tẩy Giả đã dạy các môn đệ.  Như vậy, thánh An-rê biết rằng nếu người ta không được nghe nói về Chúa Giê-su giống như ngài đã được nghe, và được dẫn đến gặp Người như ngài đã được gặp, thì người ta sẽ không gặp được tự do và hạnh phúc như ngài đã gặp được.  Cho nên sách Tin Mừng đã mô tả thánh An-rê là một người nhiệt thành và người rao giảng Tin Mừng hữu hiệu, luôn giới thiệu người ta đến với Chúa Giê-su.  Ngài có công đem em của mình là Si-môn đến gặp Chúa Giê-su (Gio-an 1:40-42) và can đảm giới thiệu mấy người ngoại quốc (nói tiếng Hy-lạp) với Chúa nữa (12:20-22).  Ngài còn đưa một em nhỏ có mấy chiếc bánh và cá đến với Chúa Giê-su (6:8-9).  Thánh An-rê không muốn giữ Chúa Giê-su cho riêng mình.  Nhưng ngài đã chia sẻ Chúa với kẻ khác để chính họ cũng có thể khám phá ra nguồn vui và tự do đích thực.

          Thánh Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng Tin Mừng dành cho hết mọi người.  “Không có sự khác biệt giữa người Do-thái và Hy-lạp, vì tất cả đều có cùng một Chúa, là Đấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu Người” (Rô-ma 10:12).  Cũng như thánh An-rê, chúng ta được kêu gọi làm những người mang Tin Mừng đến cho những người sống chung quanh chúng ta tại cùng khu phố, các tư gia và nơi sở làm.

          Có lẽ bạn biết được người nào đó từ lâu không còn đến nhà thờ nữa.  Bạn hãy mời họ đến tham dự Thánh lễ Chúa Nhật với bạn và sau đó đưa họ đi ăn trưa.  Có lẽ một người bạn đang đau yếu hoặc gặp khó khăn.  Bạn hãy cầu nguyện với họ.  Hầu hết những người thiếu thốn đều mong được nâng đỡ và cầu nguyện cho.  Bạn đừng sợ để cho người ta biết Thiên Chúa yêu thương họ và muốn họ nhận biết Người hiện diện.  Chúng ta không thể thay đổi tâm hồn, nhưng cũng như thánh An-rê, chúng ta có thể chỉ cho người ta thấy có một Đấng sẽ thay đổi được.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, lời Chúa là sức mạnh và sự sống cho những ai tin.  Xin Chúa ban cho con cũng sự mạnh dạn và đức tin của thánh An-rê, để con có thể đem người khác đến gặp Chúa”.