Thứ Tư tuần 34 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 21:12-19

 

Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan.  (Lu-ca 21:15)

 

          Bất cứ ai đã xem cuốn phim về một vụ xử ở tòa án đều biết rằng bạn bước vào tòa thì phải hết sức thận trọng.  Không những bạn biết mình đứng về phía nào của câu chuyện, mà bạn còn cứu xét từng chi tiết cuối cùng chống lại bạn nữa.  Thậm chí khi hỏi một câu hỏi, một luật sư không muốn câu hỏi của mình không có câu trả lời. 

          Tuy nhiên trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đang bảo các môn đệ xem xét mọi sự một cách hoàn toàn khác.  Khi họ bị lôi đến trước quan quyền vì rao giảng Tin Mừng, Chúa Giê-su bảo họ đừng lo lắng phải chuẩn bị thế nào cho thuận lợi.  Trái lại, họ phải tín thác nơi Người, vì Người sẽ ban cho họ mọi sự khôn ngoan họ cần phải có.

          Bạn có tưởng tượng được điều này khó khăn như thế nào không?  Không phải là điều tự nhiên đối với chúng ta khi gặp cơn cấp bách mà cứ bình chân như vại được.  Trái lại, bắp thịt chùng lại, hơi thở dồn dập, tim đập mạnh và tâm trí chúng ta như đang chạy đua.  Vậy mà ở đây Chúa Giê-su lại bảo chúng ta đừng lo lắng.

          Đây không phải là lần duy nhất trong Kinh Thánh Chúa Giê-su thách đố chúng ta làm một điều ngược lại bản năng.  Thí dụ thay vì phải bám chặt lấy của cải, Người lại dạy chúng ta hãy cho đi khi có ai hỏi chúng ta.  Thay vì đánh lại, chúng ta lại phải đưa má kia cho người ta vả.  Người kêu gọi chúng ta hãy xây dựng một văn hóa đề cao người nghèo và bị xã hội ruồng bỏ, vì họ chính là những người thừa kế Nước Trời.  Lập đi lập lại, Chúa Giê-su đảo lộn mọi sự chúng ta nghĩ mình biết về cuộc sống ở trần gian này.

          Hôm nay, bạn hãy cố gắng chú ý đến lời Chúa Giê-su, thậm chí lời ấy có đi ngược lại bản năng tự nhiên của bạn.  Nếu có ai lái xe cắt ngang qua trước mặt bạn, bạn hãy chúc phúc cho họ.  Nếu bạn đang phấn đấu với một khó khăn, hãy quyết tâm đừng lo lắng.  Trái lại, bạn hãy làm một bản liệt kê mọi điều bạn phải tạ ơn Chúa.  Đâu biết được?  Có lẽ Chúa sẽ ban cho bạn những ý tưởng mới khi bạn hành động.

          Chúa Giê-su không muốn bỏ mặc bạn phải sống trong căng thẳng và lo âu.  Người mong mỏi bạn hãy mời Người bước vào mọi tình huống, nhất là những tình huống khó khăn.  Vậy bạn hãy thoải mái!  Người còn dư đức khôn ngoan để nâng đỡ bạn hôm nay.

 

          “Lạy Chúa, con tín thác Chúa.  Xin dạy con biết buông đi những âu lo và chỉ cậy dựa vào Chúa chắc chắn hơn thôi”.