Thứ Ba tuần 4 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 5:21-43

 

Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.  (Mác-cô 5:34)

 

          Lòng cảm thương và tình yêu của Chúa Giê-su thực sự tỏa sáng trong nhiều biến cố lạ lùng được kể lại trong bài Tin Mừng hôm nay.  Chạnh lòng thương, Chúa đã tỏ ra lòng nhân từ đối với những người đang chán nản tuyệt vọng.  Cho nên không lạ gì khi thấy những phép lạ Chúa Giê-su làm thường được gọi là “tin vui đã trở nên hiện thực”.

          Theo sách Giáo lý Giáo Hội Công giáo dạy, “Lòng cảm thương của Chúa Ki-tô đối với người đau yếu và nhiều cuộc chữa lành khỏi đủ thứ bệnh tật là dấu chỉ rõ ràng rằng ‘Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người và nước Chúa đã đến gần’” (GLHTCG, 1503).  Phục hồi sức khỏe cho người đau yếu và sự sống cho kẻ đã chết cũng cho thấy sự biến đổi sẽ xảy ra vào ngày tận thế.  Đó là khi thân xác hay chết và mỏng giòn của chúng ta sau cùng đã được mặc lấy tính bất tử và vô hoại (1 Cô-rin-tô 15:53).

          Khi Chúa Giê-su làm phép lạ hai ngàn năm trước đây, dân chúng nhận ra tình yêu của Người và cảm động đón nhận sứ điệp cứu độ của Người.  Việc ấy cũng có thể xảy ra hôm nay khi chúng ta đọc lại những việc chữa lành này trong sách Tin Mừng.  Trong những câu chuyện này, chúng ta có thể tìm thấy lời Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy mở tâm hồn đón nhận lòng nhân từ của Người và tin vào quyền năng cứu độ của Người.

          Ngày qua ngày, Thiên Chúa tiếp tục làm phép lạ để cho chúng ta được an lành và trở về với Người.  Có thể chúng ta không hiểu tại sao không phải hết mọi người đều được chữa lành khi chúng ta cầu nguyện.  Lại nữa, tại sao những người này không được lành, còn những người kia lại được!  Mặc dù chúng ta không cảm nghiệm được Chúa chữa lành chúng ta lạ lùng, nhưng nhiều người trong chúng ta đều biết có nhiều việc lạ lùng Chúa đã làm giữa chúng ta, có lẽ đó là một anh chị em tín hữu bị bướu não đột nhiên được khỏi sau khi cầu nguyện, hoặc một người bạn bị bệnh nặng tai đã nghe lại được rõ ràng sau khi rước lễ.

          Cũng như người đàn bà mắc bệnh băng huyết đã đến gần Chúa Giê-su, giờ đây chúng ta hãy đến gần Người.  Người sẽ nói với chúng ta cùng một điều Người đã nói với ông Giai-a:  “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi” (Mác-cô 5:36).  Vậy chúng ta hãy chen chúc đến gần Chúa Giê-su.  Chúng ta hãy kêu xin Người chữa lành và cho chúng ta niềm hy vọng.  Người yêu thích đáp lại chúng ta bằng những dấu lạ nói lên sự hiện diện và tình yêu của Người!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa hãy biểu dương quyền năng chữa lành của Chúa trong Giáo Hội.  Xin Chúa hãy chạm đến những người yếu đau và sầu khổ, xin Chúa cho họ được mạnh khỏe và an vui”.