Thứ Năm tuần 4 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 2:22-40

Lễ dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh

 

Bỗng nhiên Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiếm, đi vào Thánh Điện của Người.  (Ma-la-khi 3:1)

         

          Ông Si-mê-ôn đã chờ đợi.  Thiên Chúa hứa với ông là ông sẽ không chết trước khi nhìn thấy Đấng Mê-si-a, rồi Thánh Thần đã bảo ông hãy ở trong Đền Thờ ngày hôm ấy với sự thức tỉnh.  Liệu ông có nhận ra Người không?  Liệu ông có chứng kiến một cuộc nổi dậy để lật đổ sự cai trị của người Rô-ma không?  Hoặc ông có gặp được một người thánh thiện mang sứ mệnh đem lại sự an ủi cho Ít-ra-en không?  Hay có thể là một điều gì đó khác hẳn?  Bạn thử tưởng tượng ra sự ngạc nhiên của ông Si-mê-ôn khi Thánh Thần giục ông hãy tiến đến gặp một cặp vợ chồng nghèo cùng một bé trai mới sinh.  Là Người?  Em bé này chính là Đấng được hứa ban?

          Có bao giờ Chúa làm cho bạn ngạc nhiên chưa?  Người không luôn luôn hành động như chúng ta mong đợi đâu.  Đúng vậy, chúng ta có thể cảm động do một bài giảng hay, hoặc khi đọc truyện các thánh.  Nhưng khi nào là lần cuối cùng bạn thực sự cảm thấy mình đã nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn?  Có lẽ đó không phải là cảm nghiệm rõ ràng như cảm nghiệm của Mẹ Ma-ri-a trong ngày Truyền Tin.  Có lẽ nó không sống động như thánh Giu-se được thiên thần báo mộng.  Nhưng chân lý đức tin dạy chúng ta rằng Thiên Chúa luôn nói với những ai tìm kiếm Người.

          Chúa Giê-su đã đến Đền Thờ ngày ấy như một em bé yếu ớt, nhưng ông Si-mê-ôn vẫn có thể nhận ra Người là Đấng Mê-si-a Thiên Chúa đã hứa.  Chính Thánh Thần, Đấng mở mắt ông Si-mê-ôn cũng muốn mở mắt chúng ta nữa.  Như thánh Phao-lô đã viết, Thánh Thần muốn soi sáng tâm hồn chúng ta để chúng ta biết được chiều dài, rộng, cao, sâu của sự hiện diện và tình yêu Thiên Chúa (Ê-phê-xô 3:16-19).

          Chúa Thánh Thần sống trong bạn.  Người mong muốn nói với bạn.  Điều Người chờ đợi, đó là một tâm hồn mở rộng.  Người chỉ cần chúng ta lắng nghe, nhìn và chờ đợi trong đức tin.  Lúc chúng ta tin rằng Thiên Chúa muốn nói với chúng ta chính là lúc chúng ta bắt đầu lắng nghe những lời hy vọng và khích lệ của Người, đầu tiên thoang thoảng, nhưng rồi mỗi lúc một mạnh hơn.

          Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bạn hãy viết xuống điều gì bạn cảm thấy Thánh Thần đã đặt vào trong tâm hồn bạn.  Chẳng bao lâu, bạn sẽ thấy mình cảm nhận được nhiều hơn.  Bạn có thể không có được điều ấy ngay, nhưng nhờ thời gian và tin tưởng, bạn sẽ thành công.

 

          “Lạy Cha, xin mở tai con qua những cách Chúa sẽ nói với con hôm nay.  Con muốn lãnh nhận những điều Chúa tỏ ra và con muốn đón lấy lời Chúa như ông Si-mê-ôn đã làm”.