Thứ Tư tuần 4 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 6:1-6

 

Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình mà thôi.  (Mác-cô 6:4)

 

          Người ta đã nói rất nhiều về những dấu lạ Chúa Giê-su đã làm.  Người tới đâu là dân chúng lũ lượt đến gần Người để được chữa lành.  Tại một nơi dân chúng đông đến nỗi Chúa Giê-su đã phải ngồi trên một con thuyền đậu gần bờ hồ để Người có thể giảng dạy mà không bị chen lấn (Mác-cô 3:9).  Tuy nhiên giờ đây thì Người đang ở tại thành nhà mình, không có đám đông dân chúng, không có đường phố với người đau yếu sắp hàng, chẳng cần vội vã chen lấn để xem thấy Người.  Thế mà ngược lại, Chúa Giê-su được tiếp đón trong sự nghi ngờ và thiếu tin tưởng.  Vậy điều gì đã xảy ra?

          Những cảm tình ủng hộ lúc ban đầu dành cho một người con của thành phố đã nhường chỗ cho thói ghen tị và thái độ bất mãn.  Người ta nghĩ:  “Làm sao mà nhanh như thế được!”  “Chúng tôi nhớ rõ người này.  Anh ta chỉ là con ông thợ mộc.  Anh ta chẳng có gì là đặc biệt cả”.  Tất cả họ đều nghĩ mình biết rõ Chúa Giê-su, rồi lối lý luận loài người của họ chặn đứng lại khả năng xảy ra phép lạ, hoặc khả năng thực sự biết về Người.

          Ngày nay chúng ta cũng đối diện với cùng sự chọn lựa như những người dân thành Na-da-rét.  Liệu chúng ta có để cho lối suy nghĩ loài người và giới hạn của chúng ta ảnh hưởng đến tư duy và khiến chúng ta không thể nhận ra Chúa Giê-su không?  Hay chúng ta sẽ lấy đức tin mà nhận biết Người?

          Không phải là điều dễ dàng để bước ra trong đức tin và tin rằng Chúa sẽ ở ngoài đó để chờ đón bạn.  Rồi thực ra mà nói, không nên lúc nào cũng mặc kệ những cảnh giác xem ra như là theo lẽ thường tình.  Nhưng có sự khác biệt giữa “không luôn luôn” với “không bao giờ”.  Có sự khác biệt giữa thận trọng với không để cho Chúa Giê-su nói, khác biệt giữa thực hành việc phân định trong niềm hy vọng với sống trong tình trạng luôn nghi ngờ.  Hầu hết, sự khác biệt chỉ là vấn đề hãy dẹp bỏ những tự bào chữa của chúng ta mà để cho Chúa có cơ hội minh chứng về chính bản thân Người.  Hôm nay bạn hãy thử làm điều ấy đi, rồi bạn hãy thấy điều gì xảy ra.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, ngay lúc này con xin dẹp bỏ mọi nghi ngờ và do dự của con.  Con xin Chúa hãy ngự đến tâm hồn con và nói với con.  Xin Chúa ban cho con một đức tin được đổi mới, tin vào Chúa và quyền năng Chúa hoạt động trong con”.