Chúa Nhật tuần 5 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 1:29-39

 

Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.  (Mác-cô 1:35)

 

          Chắc chắn Chúa Giê-su đã có một ngày bận rộn từ sáng đến tối.  Tiếp theo việc chọn bốn môn đệ đầu tiên, Người đi tới hội đường, không những giảng dạy mà còn trừ quỷ.  Sau đó Người lui ra ngoài và chữa lành cho bà mẹ vợ của ông Phê-rô.  Rồi khi hoàng hôn đánh dấu kết thúc ngày sa-bát, đám đông dân chúng đứng đầy trước cửa nhà, nài xin Chúa Giê-su chữa lành và xua trừ ma quỷ cho họ.  Người đến với toàn thể đám đông, lấy quyền năng Thiên Chúa mà chạm tới từng người.  Chắc chắn tác vụ vất vả này còn kéo dài quá cả giờ nghỉ đêm nữa.

          Nếu Chúa có ngủ vùi tới sáng hôm sau thì nhất định chúng ta cũng hiểu được.  Nhưng thánh Mác-cô lại bảo chúng ta rằng Chúa Giê-su đã dậy từ rất sớm và đi tới một nơi hoang vắng để dành thì giờ với Cha Người.  Thay vì giả thiết mình đã biết Thiên Chúa muốn Người làm gì và làm thế nào, thì Người đã dừng lại và lắng nghe sự dẫn dắt của Thiên Chúa.  Từ sự thông hiệp sâu xa ấy, Người nhận ra bước kế tiếp thật rõ ràng:  đó là lúc phải đi giảng dạy khắp các làng mạc.

          Đấy là phương thức của Chúa Giê-su:  không bao giờ có một giây phút nhàm chán!  Chúa Giê-su luôn di động.  Cả đến việc cầu nguyện của Người cũng năng động.  Người không dậy sớm chỉ để ngắm cảnh bình minh và đọc ít kinh nguyện.  Không đâu, Người đang cầu xin, đang tìm và gõ cửa.  Người quyết tâm khám phá kế hoạch của Chúa Cha và Người sẵn sàng làm mọi thích nghi cần thiết để gắn bó với kế hoạch ấy.

          Chúng ta cần phân biệt rõ.  Chúa Giê-su hoạt động, chứ không chỉ bận rộn.  Như một vận động viên điền kinh chờ sẵn ở khởi điểm, việc cầu nguyện của Người là việc chờ đợi chủ động chứ không phải lang thang thụ động.  Đó cũng là những gì Thiên Chúa muốn chúng ta làm.  Có một vương quốc cần dựng xây.  Có những người cần được nghe Tin Mừng và có những tác vụ  cần được tiến hành.  Người đói cần được cho ăn, người bị thương cần được an ủi và người lạc bước cần được dẫn dắt.  Chúa muốn bạn làm việc gì?  Bạn hãy đến với Người trong cầu nguyện và bạn sẽ được biết.

 

          “Lạy Chúa, này con đây!  Xin Chúa cho con thấy Chúa muốn con làm gì hôm nay.  Con muốn làm tôi tớ Chúa!”