Thứ Bảy tuần 6 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 9:2-13

 

Tất cả chúng ta thường hay vấp ngã.  (Gia-cô-bê 3:2)

 

          Chắc chắn ông Phê-rô đôi khi cũng biết giữ mồm giữ miệng.  Sẵn sàng dựng lều cho Chúa Giê-su, ngôn sứ Ê-li-a và ông Mô-sê ư?  Hình như Phê-rô muốn nói điều gì khác, nhưng ông không chắc chắn được đó là điều gì.  Bạn thử hình dung Chúa Cha đang nhìn xuống ông, mỉm cười vì biết tất cả và bảo:  “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người” (Mác-cô 9:7).  Đừng lải nhải ba cái chuyện lều bạt hoặc đài kỷ niệm gì nữa.  Này Phê-rô, hãy để Chúa Giê-su giải thích cho ngươi hiểu tất cả những điều này nghĩa là gì!

          Câu chuyện về Phê-rô làm chúng ta cảm động, vì tất cả chúng ta đều biết mình có khuynh hướng nói trước nghĩ sau.  Chúng ta đều có thể nhớ lại những lần chúng ta đã nói điều sai, ngay cả khi chúng ta cố gắng chia sẻ Tin Mừng nữa.  Đúng như thánh Gia-cô-bê nói:  “Cái lưỡi thì không ai chế ngự được” (Gia-cô-bê 3:8).

          Vậy chúng ta phải làm gì đây?  Liệu chúng ta có “chế ngự” được cái lưỡi bằng cách ngậm chặt miệng lại không?  Ít ra cách ấy cũng giúp chúng ta đừng nói ra điều sai quấy.  Nhưng nếu cứ im như thóc trong bồ như vậy thì điều gì sẽ xảy ra trong gia đình chúng ta?  Ai sẽ dạy con cái biết Chúa?  Rồi văn hóa sẽ thế nào nếu chúng ta ngừng rao giảng Tin Mừng, cho dù chúng ta cố gắng?

          Bạn đừng dừng lại không nói nữa!  Cứ tiến lên và cứ lớn lên trong đức khôn ngoan.  Người gieo giống trong dụ ngôn Chúa Giê-su kể chắc sẽ cảm thấy thất vọng lắm (Lu-ca 8:4-15).  Rất nhiều hạt giống đã không có cơ hội sinh hoa trái, vì bị chà đạp ở vệ đường, bị bóp nghẹt trong bụi gai, bị chết khô vì thiếu đất.  Nhưng ông ta đã không chịu chào thua thất bại.  Ông tiếp tục gieo và khám ra những chỗ tốt nhất để gieo hạt.  Vì ông ta đem thực hành những điều đã học hỏi được, nên hạt giống sinh hoa trái nhiều hơn!

          Hôm nay bạn hãy tưởng tượng như Chúa đang mỉm cười nhìn bạn như Người đã mỉm cười với Phê-rô.  Nhờ thời gian, tập luyện và kiên nhẫn, bạn sẽ có thể trưởng thành trong đức tin như Phê-rô đã trưởng thành.  Đừng để cho những lầm lỗi chặn đứng bạn lại.  Bạn là con cái Chúa, nhưng điều ấy không có nghĩa bạn là người hoàn hảo!  Bạn hãy tự cho phép mình cười nhạo những lầm lẫn, rồi cứ cố gắng nữa.

 

          “Lạy Cha trên trời, xin Cha giúp con đừng quá cứng rắn với chính mình.  Con muốn làm sao có thể bắt đầu lại mỗi khi con sai lỗi!  Xin Cha giúp con thấy Cha đang nhìn con như người Cha đáng yêu mến nhin con cái mình lớn lên”.