Thứ Sáu tuần 6 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 8:34-9:1

 

Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất.  (Mác-cô 8:35)

 

          Những lời Chúa Giê-su nói về cứu lấy và mất mạng sống có lẽ sẽ khiến chúng ta sợ hãi nếu như chúng ta chỉ nghĩ đến đau đớn và mất mát.  Nhưng tạ ơn Chúa, vì Người chỉ muốn mở mắt chúng ta để có được cái nhìn đầy đủ hơn về kế hoạch cứu độ của Người.  Chúa Giê-su đã không chết để chúng ta cứ bám chặt lấy cuộc sống cũ.  Người chết là để chúng ta được lãnh nhận sự sống phục sinh của Người!  Chúng ta có thể nhìn lên thập giá với lòng kính sợ, ngạc nhiên và coi như tiền đề cho những điều tốt đẹp Thiên Chúa đã hứa.  Vì Chúa Giê-su đã chết trên thập giá nên tâm hồn chúng ta được thanh tầy và tâm trí chúng ta được đổi mới.

          Chúa Giê-su mời gọi chúng ta đến với sự sống mới, không phải chỉ ngày nào đó ở trên trời, mà là ngay lúc này và tại đây.  Chúng ta có thể kiệt lực vì dấn thân vào những ước muốn thấp hèn và chạy theo những sự đời này.  Nhưng làm như thế, chúng ta sẽ liều mình mất đi kho tàng sự sống Thiên Chúa muốn dành cho chúng ta.  Khi chúng ta có thể “chối bỏ” mình và hướng về Chúa Giê-su là lúc chúng ta đang hiện hữu cách mới mẻ và tốt lành hơn.

          Chúa Giê-su không đòi chúng ta phải chối bỏ mọi thú vui, đó không phải là điểm chính.  Người muốn chúng ta chối bỏ những động lực tội lỗi trong tâm hồn chúng ta, vì chúng tìm cách chế ngự đời sống chúng ta.  Người muốn chúng ta hướng lòng về với Thiên Chúa để Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta sức mạnh mà sống theo sự sống mới chúng ta lãnh nhận nhờ bí tích Rửa tội.  Tính độc lập tự tôn, không tha thứ, vị luật pháp, theo thói đời, tự tôn vinh, chủ nghĩa hoàn hảo, tất cả đều đưa chúng ta tới bất hạnh.  Đó là những điều Chúa Giê-su muốn chúng phải chết đi trong ta.

          Phải, dĩ nhiên có sự mất mát qua thập giá.  Nhưng chúng ta mất gì đây?  Đó là làm nô lệ cho tội lỗi.  Rồi chúng ta được gì?  Là lương tâm trong sạch, tự do khỏi những thứ tội lỗi, được thân mật với Chúa, và tìm lại được hình ảnh đích thực của mình trước mặt Chúa!  Chúa Giê-su ao ước thấy chúng ta đừng nghĩ mình phải dành chiến thắng nhờ sức riêng mình trước mọi đe dọa đời sống thiêng liêng.  Người ước ao thấy chúng ta bỏ đi thói tự tôn để có thể nhận được sức mạnh Chúa Thánh Thần mà sống cuộc sống mới.  Chúng ta hãy xin Người chữa lành và giải phóng chúng ta.

 

          “Lạy Cha, xin Cha cho con thấy con phải để lại những gì dưới chân thánh giá, để con có thể trở thành người mà Cha muốn.  Con muốn tín thác vào lời Chúa Giê-su hứa là ai mất mạng sống mình thì sẽ cứu được nó”.