Thứ Bảy sau lễ Tro

Suy niệm Lu-ca 5:27-32

 

Anh hãy theo tôi!  (Lu-ca 5:27)

 

        Mấy lời này đã thay đổi mọi sự đối với ông Lê-vi, Si-môn và An-rê, Phi-líp-phê, những môn đệ không tên, và cả chúng ta nữa.  Chúa Giê-su không nài nỉ hay xin xỏ.  Nhưng Người mời gọi rất tha thiết và đáng yêu.  Bạn hãy theo Người, Đấng là con đường, sự thật và sự sống.  Bạn hãy theo Người, Đấng là ánh sáng chiếu soi trong đêm tối, là dòng suối không bao giờ cạn khô, là Đấng hứa sẽ dẫn dắt bạn luôn luôn.

        Hãy theo tôi.  Không phải vì bạn đặc biệt tốt hay tài ba hoặc thánh thiện đâu.  Theo luật Do-thái, ông Lê-vi là người “ô uế” vì ông liên kết với dân ngoại.  Có lẽ ông cũng không lương thiện và tham lam.  Ông Phê-rô thì bộc trực, nóng nảy và bướng bỉnh.  Ông Gia-cô-bê và Gio-an bon chen muốn có được chỗ danh dự.  Mọi môn đệ đều có vấn đề, nhưng Chúa Giê-su gọi họ giống như nhau, giống như Người đang gọi bạn.

        Hãy theo tôi.  Đối với những ai đáp lời Người gọi, vinh quang của những lời Hãy theo tôi được gồm tóm trong thư thứ nhất của thánh Phê-rô:  “Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là dân của Thiên Chúa;  xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương.  Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền tu tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền” (1 Phê-rô 2:10,9).  Đấy, bạn là như vậy đó.  Cha trên trời nhìn bạn với cái nhìn như thế.

        Hãy theo tôi.  Đúng vậy, có thể lúc đầu bạn không phải là một môn đệ lý tưởng, nhưng càng theo Chúa, tâm hồn bạn càng thay đổi.  Những gì con người bạn đang có bây giờ không phải là trở ngại khiến bạn không thể trở nên con người trong tương lai, lại càng không phải là trở ngại đối với Chúa.  Người đã có một viễn tượng cho cuộc đời bạn từ lúc bạn thành thai.  Viễn tượng ấy là phúc lành chứ không phải là chúc dữ.  Đó là viễn tượng của sự viên mãn chứ không phải rỗng tuyếch.  Đó là viễn tượng trong ấy mỗi phần thuộc toàn bộ con người của bạn, như tài năng, những đặc nét tính tình và cả đến những điểm độc đáo của bạn, đều được đầy tràn sự sống của Chúa và được sử dụng để xây dựng vương quốc Người.

        Tất cả chúng ta đều biết rằng theo Chúa Giê-su đều có những lúc thăng trầm.  Nhưng dù thử thách thế nào đi nữa, chúng ta vẫn có thể đối phó bằng cách nhận thức rằng mình thuộc về Chúa Giê-su nên Người sẽ không khi nào bỏ rơi chúng ta.  Bởi vì đâu phải chỉ chúng ta theo Chúa, mà chính Người dẫn dắt chúng ta, luôn kêu gọi chúng ta ở bên Người qua những lời yêu thương và bình an.

 

        “Lạy Chúa Giê-su, vâng, con sẽ theo Chúa.  Con muốn bước đi trong ánh sáng Chúa mỗi ngày trong cuộc đời con.  Con tin rằng Chúa sẽ thành toàn mọi kế hoạch lớn lao và tốt đẹp cho cuộc đời con”.